Nướng lẩu là phải đến Sumo
Từ hồi giờ đi ăn mấy thể loại buffet nướng lẩu này thì chỉ có Sumo là nhất, ăn thả ga luôn, vừa ngon vừa nhiều, không gian ngồi thoải mái, nhân viên phục vụ nhiệt tình, không có gì phải chê cả... Mặc dù thèm lắm nhưng một tháng chỉ lãnh lương mới dám triển chương trình này thôi, triển hoài chắc chết quá... hjhj. Nhưng khuyên một câu chân thành, đã đi ăn ở đây thì cứ thong thả mà ăn, đặc biệt là mấy loại thịt nướng và hải sản, ăn như thế mới đã và lời được, mỗi thứ mỗi ít mới ngon mà không bị ngán...

Nguyên bàn hôm đó mình ăn nè... nhìn có thấy kích thích không nào...

Cá hồi rất tươi, ăn vào cảm nhận được độ tươi ngon ngọt ngay và luôn...


Thịt heo Mỹ nè... gia vị ướp ngấm vào trong thịt, khi nướng lên ăn đã lắm á...

Còn đây là bò Mỹ nè...

Nếu mình không thích nướng thì có thể nhờ nhân viên nướng cho mình ăn nhé, nhân viên ở đây nhiệt tình và vui vẻ lắm...

Nướng hải sản nè...

Chín lên thơm quá trời luôn, đã đã...



Đến đây thì không thể không ăn sushi nha, mấy món này là cơ bản nhất đó, nhưng ăn ít thôi chứ no đấy, để dành bụng ăn thịt nướng... khà khà.

Bàn ăn ở đây lúc nào cũng được bày trí rất chuyên nghiệp...


