Núng nính trắng tinh "pudding trân châu đường đen" ngon có tiếng phố Bạch Mai
Mình mới có một món xinh xinh mà ăn cũng đã mồm đã miệng lắm để giới thiệu cho mọi người nè.

Pudding trân châu đường đen xinh xắn đắt khách phố Bạch Mai đó nha.

Shop cẩn thận lắm nè, lấy đồ về vẫn còn gọn gàng sạch sẽ như thế này mà.

Mỗi hộp pudding sẽ có kèm một hộp nhỏ đựng trân châu đường đen đi kèm nha.

Trông cũng xinh xắn quá phải không nào?

Điểm cộng là pudding núng nính, căng mọng trên đĩa. Trân châu vẫn còn nóng nên giữ được độ dẻo và kết dính tốt nha.

Về cơ bản, mình thấy pudding ăn được, ngậy, thơm nhưng có cảm giác hơi giống vị đậu hũ thì phải.

Trân châu đường đen vẫn có độ dính rất vừa phải.

Tuy nhiên, điểm trừ là vị trân châu đường đen lấn át mất vị pudding đôi chút.

30k cho một đĩa pudding khá đáng yêu như thế này.

Mọi người thưởng thức và trải nghiệm hương vị món pudding lạ lẫm này nha ^^


