Núng nính man mát tào phớ thạch găng chỉ bán tối phố Hàng Da

Mình mới kiếm được quán tào phớ bán tối đúng lúc thèm 😂 Đồ và topping bày ngay cửa, trông cũng sạch sẽ lắm đó. Nhìn hai bình to đựng tào phớ với thạch găng thích mắt cực kì 😌 Định là ăn sấu đá nhưng hết mùa rồi 😂 nên đành ăn tào phớ, chè khúc bạch với sữa chua trân châu đường đen ☺️ Tào phớ đủ loại topping luôn, trân châu, thạch đen, thạch lá nếp. Thạch găng vs tào phớ núng nính man mát ăn vui miệng. Mà nước đường không bị ngọt quá nên cả bát hơi nhiều topping mà không bị ngọt gắt 👍 Chè khúc bạch ngậy ngậy béo béo, trông đơn giản hơn các hàng khác nhưng ăn lại rất vừa, ngậy và thơm ☺️ Sữa chua trân châu lạ lạ ngọt ngọt nhưng mình thì không thích lắm, do khẩu vị cá nhân thôi 😂 chứ ai thích ngọt thì món này ok đấy 😬 ✅Nhìn chung là ăn ổn áp, giá cũng vừa tầm thôi, 15k - 20k là vừa phải rồi ☺️ . 📍Zô Zô - 7 Hàng Da, Hoàn Kiếm 🕰18h - 21h 💰15k - 20k
người yêu thích