Nức tiếng quận 10 QUÁN CÚT CHIÊN BƠ khách ăn đông nghịt
Nhắc đến danh tiếng Cô Năm chắc ai cung biết he, ở Sài gòn mà không ghé đây ăn cút chiên bơ là một thiếu sót lớn đó nha. . Ta nói, lần nào ghé khách cũng đông nghịt hà.
Quán thường mở cửa lúc 4h chiều đến 10h đêm, giờ cao điểm chắc tầm 8h tối, đi ăn ngon mà khách đông xíu cũng không sao
Vị trí quán khá dễ tìm: nằm ngay ngã ba đườngTô Hiến Thành và đường Đồng Nai. Không gian quán rộng, thoáng, có chỗ giữ xe cũng rộng rãi lắm nên đi ăn cũng khá thoải mái, tuy nhiên khác ăn đông thì hơi ngộp xíu.
Bàn ăn của tụi mình đây
Menu quán có: út chiên bơ, mề gà, trứng cút lộn, trứng vị lộn, xoài ngâm he
Quán có khăn lạnh và một số loại nước giải khát nữa, tụi mình uống nước mía
Giá cả: Cút 18k/ 1con... Bánh mì 3k/ 1ổ.... Trà đá 2k/ 1ly, nước mía 5k/ly
Dĩa cút nhìn hấp dẫn quá xá
Mình đi 3 người gọi 10 con cút chiên bơ. Order xong đợi cũng không lâu lắm là có ngay rồi nè. Phần cút đem ra nóng hổi, thơm lừng nhìn hấp dẫn dữ lắm.
Cút chiên giòn thơm, ướp thấm vị, mập thịt chấm kèm muối tiêu tắc, ăn kèm với dưa leo, dưa chua thì ngon thôi rồi . Mình mê nhất là nước sốt ở đây. Sốt ngon vừa miệng chấm bánh mì là muốn ăn hoài hoài luôn.
Ăn cỡ 2, 3 con mới đủ đô nha thấy zi chớ chiến nhiêu là no nóc luôn í.
Cút mập thịt ăn sướng miệng lắm
Bánh mì
Cút chấm muối tiêu tắc là hết ý
Sốt ăn bao phê
Đồ chua ăn kèm
Nhìn chung: quán ăn rất oke, ngon đúng như lời đồn, tụ tập bạn bè ra đây chiến là hết ý đó nha <3 <3