Note ngay quán ăn đậm vị Bắc ĂN SẬP MẸT ngay tại Sài Gòn
Mình là dân Nam nhưng lại rất mê đồ ăn Bắc luôn, chẳng hiểu sao mà mình tuần nào cũng chịu hội họp đám bạn kéo tới đây ăn từ năm 2 Đại Học tới giờ. Quán trước ở Q3 giờ dời về đây vẫn nguyên vị ngon, tấp nập lắm nha. Hôm nào buồn hiu thì order Lixi App về nhà tự chén mình nè.
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


Mình giới thiệu mấy món signature ở quán nha, quán quen nên mình hiểu rõ vị lắm món ngon thì không thiếu nhưng đã ghé đây nhất định thử qua: lòng gà trứng non, gà mẹt, lẩu ếch măng chua, lẩu vịt om sấu, tôm sốt trứng muối...

Best lòng gà trứng non mồi nhậu bá cháy bọ chét luôn nè, lòng gà mềm sựt sựt xào chung với trứng non vị bùi béo à à đặc biệt món này cháy tỏi nên thơm ngất luôn.


Hôm mình đi hơi muộn nên không ăn được món vịt om sấu mình order lẩu ếch măng chua cũng thần thánh dã man. Ếch đồng thịt chắc và mọng nước, vị chua tinh tế từ măng nên vị thanh hẳn.

Lẩu gì đâu toàn thấy ếch không nè, múc cái ra hú hồn luôn á. Lẩu này ăn 2.3 người giá 239k cũng đáng tiền phết.


Đã rủ rê đồng bọn đi rồi thì phải mạnh dạn order mẹt gà ta nướng này nha. Tổng cộng có 7 vị muốn gì có đó nè, vào quán là phải order liền để tí có gà kịp nóng xơi nha.

Mình thích ăn nhất vị ớt xanh é quế nghe là thấy thơm, cay xé lưỡi luôn dòi. Vị đậm đà, thịt gà ta chính hiệu nên ăn cảm giác ngọt thịt hơn liền ta nói món này cụng là bể ly luôn á một mẹt ăn mà sướng miệng.


Bún đậu tá lả 60k/phần bao ăn, có phèo chiên là thấy đê mê rồi. Tới để chiêm nghiệm món đậu hũ đặc ruột luôn ngen.




Mình highly recommend cho mấy bồ tới đây nha, đi nhiều share tính ra hơi bị kinh tế luôn ý. Quán Mẹt Lá có đầy đủ món từ ăn vặt tới ăn no, đảm bảo ra tới cổng chỉ có lăn về thôi nè.


