Note liền tay địa chỉ Buffet BBQ cực đỉnh cưa đổ cả những dân sành ăn khó tánh
Nếu bạn nào muốn tìm đến 1 quán buffet bbq giá phải chăng mà chất lượng thì Seoul Garden là sự lựa chọn chuẩn xác nhất. Ở đây phục vụ tất tần tật các món ăn hảo hạn từ hải sản, cho tới bò, gà, sushi, pizza, và đặc biệt có cả các món đặc trưng Việt Nam như bánh xèo, bánh khọt, gỏi cuốn,.. đủ loại tha hồ mà lựa chọn.
Gía chưa bao gồm nước uống :
Trưa T2-T6: 269k & 349k
Tối (T2-T6) và Cả ngày Thứ 7- CN: 349k
Tiện nhất là buffet dạng line có sẵn nên thích gì lấy đó hỏng cần order gọi món lâu lắc, tay nướng đều đều miệng ăn liền liền khỏi chờ đợi
Show cận cảnh dàn line nhìn hấp dẫn chưa nè, đồ ăn được chất ngập tràn nhìn thấy mà mê. Đồ ăn được chia ra theo từng loại riêng : Khai vị - ăn nhẹ - nấu sẵn - thịt dùng để nướng - lẩu - tráng miệng
Sushi được cuốn sẵn đủ loại
Hải sản mà được chất đống vậy nè nhìn cái là mún xỉu luôn á trước giờ đi ăn buffet chưa chổ nào trưng biện nhìn quyến rũ như thế này cả giỏi lắm là chỉ thấy đc ở nhà hàng 4 5 sao sang chảnh thôi. Nghêu, sò lông, sò dẹo, tôm,...tươi roi rói nằm chễm chệ trước mắt khó mà cưỡng lại sự thèm khát của mình, hốt 1 mớ về bàn ăn mới thỏa :))
Zoom gần lại cho mấy chế chiêm ngưỡng độ tươi sống của mấy ẻm nè
Các món chiên nè
Đồ ăn kèm với lẩu
Các món nóng được nấu sẵn
Khá nhiều các món cuốn như gỏi cuốn, bì cuốn, nem cuốn, bò bía ... đặc hương vị quê hương Việt Nam. Mấy món này thì mẹ mình cực kì khoái luôn nè. Người lớn mà nên lúc nào cũng thích thú với những món ăn dân dã hơn
Kim chi ăn kèm đồ nướng cho đúng bài Đối với mình ăn thịt nướng thì không thể nào thiếu được kimchi Kimchi ở đây hơi giống vị bên King BBQ, độ chua mặn ngọt đều rất vừa phải, và quan trọng nhất là còn giòn giòn chứ không bị quá cũ mềm ẻo.
Tá lả rau xanh tươi ngơn ngớt, rau thôi mà nhìn cách trưng biện cũng hấp dẫn hok thua kém gì mấy món ăn chính cả
Không phải món Tây nên ko có nhiều salad hoặc phô mai này nọ, mà có nhiều loại gỏi mang đậm chất Châu Á
Các loại sushi nè, tổng thể mỗi loại đều ngon như nhau, mùi vị hơi khác xíu thôi chứ vẫn đặc trưng same same nhau
Dàn siêu mẫu đồ nướng được ướp gia vị sẵn,chỉ việc lấy r nướng ăn mà thôi. Mỗi loại ướp khác nhau có hương vị khác nhau nhưng nhìn chung đều đậm đà và thơm ngon khó cưỡng. Nói chung là có mấy loại Bò Mỹ, ba chỉ bò Mỹ, sườn bò Mỹ là bảo đảm ngon,thịt bò mềm chứ ko dai, mọi người cứ nhắm mấy loại đó mà lấy . Heo thì lấy ít ít thôi vì dễ ngán, còn gà thì lấy gà Teriyaki ăn có vị ướp ngon.
Quầy gia vị, nước chấm hoành tờ tráng chưa từng thấy, quá ư là ưng
Quầy tráng miệng được tách riêng biệt nhìn chất ngất, ko ngon ko ăn tiền
Từng loại bánh được để phần nho nhỏ như vậy là 1 điểm cộng rất lớn, ai ăn gì thì lấy 1 cái thôi đỡ bị dơ ảnh hưởng người khác, đỡ bị thừa mứa nữa. Ghiền nhất là Tiramisu nè, mascapone nhiều, thơm đậm mùi rượu chứ ko phải là bánh bông lan nha . Ngoài ra, Bánh flan phải nói là ngon cực caramel đắng đắng, flan mềm mịn thơm mùi trứng sữa
Lượn đủ mấy vòng rồi mang đồ ăn ngập bàn luôn rồi bắt tay vô chiến thôi. Đầu tiên là hải sản, rồi tới bò nhé. Đồ ăn ở đây nói về chất lượng thì 'xịn' khỏi bàn tới luôn. Ăn vô là cảm nhận được liền
Đầu tiên là nướng thịt trước, vì thịt dễ chín. Gặp ngay con đang đói meo, có thứ để mà ăn cho lẹ :3
Ốc đem lên nướng xèo xèo, thêm mỡ hành với đậu phộng cho đúng chất hơn nè. Xong đám này là mình cũng ngắc ngư rồi.... chuẩn bị qua lẩu thôi.
Theo mình nhớ thì hình như có 3 loại lẩu: lẩu Tomyum, lẩu thuốc bắc và lẩu Kimchi. Mình chọn lẩu Tomyum và được nhân viên khuyến cáo là cay. Tuy vậy mà hương vị chua chua ngọt ngọt cay cay ổn lắm, thông thường thì buffet nướng mà có kèm lẩu thì thế nào lẩu cũng dở nhưng ở đây làm mình khác ngạc nhiên nè
Set cho đầy bàn rồi chụp phát sống ảo facebook thôi, giờ nhìn lại mà ứa cả nước miếng
Không gian rộng rãi, sạch sẽ và cũng không kém phần sang trọng lịch sự.
Bàn lớn nhằm phục vụ cho các gia đình hay đãi tiệc, nhớ gọi đặt bàn trước để giữ chổ nhen.
Tóm lại mình có ấn tượng khá tốt từ chất lượng dịch vụ cho tới chất lượng món ăn đều good ko tìm được chổ để chê. Mấy chế nên ghé khám phá thử, có ghiền cũng đừng trách mình nhen :))