Nóng hổi vừa thổi vừa ăn CHÈ SẮN NÓNG ngon khó cưỡng phố Hàng Điếu
Mình mới mò mẫm được một tiệm chè nhỏ xinh ngay trên phố Hàng Điếu ở đây bán đã bán chè nóng rồi đó. Phải share ngay cho mọi người tới thử.

Mình gọi hai Chè Sắn Nóng để thử, bê bát chè trên tay nóng hổi, siêu hợp thời tiết giao mùa của Hà Nội lúc này.

Quán nằm ở 76 Hàng Điếu, quán hơi khuất nên mọi người để ý chút nha.

Tủ đựng chè được bày biện gòn gàng bắt mắt.

Phần Chè Sắn được rưới một lớp nước cốt dừa quyện cùng trân châu nữa nè.


Miếng sẵn nào cũng to , mà được nấu mềm dẻo lắm. Nêm nếm vừa vị, không hề bị ngọt quá.


Phần nước cốt dừa cũng đỉnh cao lắm, có cả dừa nạo, rồi cả trân châu mini, nhai sần sật vui miệng lắm.

Chỉ 15K cho một bát Chè Sắn thôi nè đủ no cho một bữa xế nha.

Quán chủ yếu ngồi vỉa hè, nhưng chị chủ dễ tính mà niềm nở với khách lắm. Các bạn nhớ ghé thử nha.


