Nơi nên đến cho các Steak-er
Đó là một ngày nắng cực, và chủ ý của mình là đến 8Ielts nằm trên tầng 3 của chung cư 42 Nguyễn Huệ để thử trải nghiệm bữa trưa thế nào. Cơ mà hữu duyên thế nào 8Ielts lại đóng cửa hôm ấy, mà bên cạnh lại là Downtown Steakhouse đầy lôi cuốn nên mình quyết định bước vào. Quán bày trí xinh xắn nhưng hơi vắng dù đang là giờ trưa. Mình gọi một phần Mỳ Bolognese cùng với một miếng bò 100g medium-rare ăn cùng sốt BBQ và gọi một tách trà hoa cúc ấm ấm.
Bữa ăn tầm 300k hơn nhưng mém lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Cơ mà thức ăn khá tuyệt, bò vừa mềm tới, nước sốt đậm đà, hơi chua. Mì mình không ưng lắm vì sốt cà chua còn hơi chua và cheese hơi ít, chắc có lẽ vì mình đã có nơi khác ưng ý hơn nên thấy thế (chắc sẽ đề cập ở bài viết sau nếu có dịp).
Mình đánh giá trải nghiệm ở đây là 🌟🌟🌟🌟 vì quán bày trí khá xinh cùng với view chung cư lầu 4 bao xịn xò. Thích hợp là nơi hẹn hò, còn nếu đi đông hơn chắc hơi bất tiện vì quán khá kín, rất dễ ồn nếu đi đông người.
người yêu thích


