Nồi khoai mì trộn dừa siêu thơm béo của 2 ông bà cụ bán đến tận đêm khuya
Tối trễ mỗi lần đi ngang chỗ này là thấy ngay cái bảng hiệu vàng vàng của ông Sơn, nghe khoai mì trộn dừa tự nhiên thấy thèm thèm nên tấp vào mua ăn thử, hình như ở Sài Gòn kiếm mòn con mắt cũng không thấy được ai bán món này đâu



Ông bà nói bán từ chiều tầm 4-5h nhưng mình để ý tầm 8-9h tối mới thấy xe khoai của ông, và đến tận 12h khuya mới dẹp, chỗ bán cũng dễ kím lắm, Âu Cơ cắt Nguyễn thị nhỏ phía trước tiệm mắt kính nhé, ngay vòng xoay Lê Đại Hành nha, mua mang về không có chỗ ngồi lại nhé

kế bên bảng tên đường luôn này

dừa nạo này được ăn kèm với khoai mì , nạo siêu nhuyễn nên ăn vui miệng lắm, cảm giác cứ mềm mềm mịn mịn sao ấy

này là muối mè nha,
nghe thì là xe của ông, cơ mà tới nơi toàn thấy bà đứng bán thôi, ông thì ngồi chơi với mấy chú xe ôm, ông bà nhìn mặt hiền phúc hậu lắm

khoai mì được trộn kỹ

sau đó là cho dừa lên trên

1 muỗng đường quá mạng, theo mình thì các bạn nói bà lấy ít đường lại xíu ăn sẽ ngon hơn, nhiều đường quá ăn lát dễ ngán

Rồi thêm miếng muối mè lên trên là xong , 1 hộp như này là 20k nhé, 20k nghe thì có hơi mắc, nhưng ăn rồi là ghiền , nấu khoai mì thấy vầy chứ cũng kỳ công lắm


mình đi xa về đường nó thấm thấm vào khoai mì với dừa nên hơi ươn ướt tẹo

nhưng ăn vẫn còn ngon lắm nha, khoai mì mềm vừa đủ, vừa ngọt, vừa béo bùi, vừa thơm, món này ăn dễ gây nghiện nhưng cũng dễ gây mập bụng lắm nè , đã vậy ông bà chỉ bán vào buổi tối thôi nữa :v omg

Do là đứa cuồng đồ ngọt nên mình quất tù tì hết cả hợp, còn người khác có khi sẽ dễ bị ngán ,1 hộp này share nhau 2 người ăn thì sẽ hợp lý nhất
Mấy bạn có đi ngang mua ăn thử cho biết, cũng như ủng hộ để ông bà về nhà nghỉ ngơi sớm nghen, chúc các bạn đi ăn vui


