Noel ở Đầm Sen thế nào?

Chắc cũng chừng hơn chục năm mới có dịp vào Đầm Sen chơi. Đúng bữa Noel mình với 2 đứa bạn có vào đi lòng vòng chơi và chụp ảnh, dự là làm 1 bộ ảnh cho 2 đứa nó lun. Sẵn có nhiều hình đẹp viết rv cho bà con coi chơi.

Vào cổng 1A Hòa Bình và gửi xe, múa vé trọn gói ở đây, 180k/người, dưới 1m4 hình như free hay giảm giá gì đó. Vé này chơi đc hầu như tất cả các trò ở đây, trừ 6 trò không liên kết với Đầm Sen nha, lúc vào bạn lấy cái bản đồ là trên đó sẽ có đầy đủ thông tin hết.

Lên xe làm 1 bô nào :))

Mấy lối đi như này chụp hình rất đẹp nè.

'Lôi anh đi khắp thế gian' :))

Này thì đổi ngược lại ha :V



Khu hồ sen này chiều xuống rất đẹp, rất thích hợp để ngắm hoàng hôn.

Làm 1 tấm ngược sáng nào, ánh sáng tuyệt đẹp.

Mua kem ngay đó ăn luôn, đi hồi khát nước quá xá. 8k/cây nha, ăn cũng ngon.

Liếc mắt qua cái nhà gần đó thì thấy em mèo này :V

Vào chơi xe điện đụng nào, cảm giác như trở về tuổi thơ á. Mà nhanh quá, mới đi chút đã hết lượt :v

Vào nhà ma chơi nào, nghe đồn là ghê lắm.

Nhìn cũng lung linh sắc màu, mà chưa thấy huyền bí đáng sợ gì hết :3


Vào đây nhờ có con bạn nó la nên đỡ chán chớ mình thấy bùn ngủ mún chết :v


Tiến tới khu tàu lượn siêu tốc. Cái này hồi xưa vào đây cũng có đi rồi nhưng giờ đi lại vẫn phê mà sao thấy đi nhanh quá trời ta, có 1 vòng hà, chưa đã :(

Ít người nên cũng không nghe la hét um sùm, nhưng cũng sướng.


Đảo 1 vòng khu bên này chủ yếu ngắm cảnh, ít có trò chơi, phải qua khu thiếu nhi mới thấy đông vui .


Khu này có diễu hành, lễ hội đồ, nhảy múa nhìn cũng vui phết.

Đi vô chút là sân khẩu Ngôi Sao, có lễ hội ẩm thực kế bên lun.



Nói lễ hội chứ có 1 bàn hà :V Món ăn thì nhìn cũng ngon và đẹp mắt.



Kết thúc cũng nửa ngày trong Đầm Sen, đi mỏi chân nhưng có bộ ảnh đẹp cũng hài lòng. Đồ ăn trong đây mình thấy cũng ổn, không mắc lắm, bạn mình ăn dĩa mì với xúc xích đâu 25k hay gì hà, mua vé trọn gói vô thì lời hơn nhiều ha, chỉ hok đc chơi đu quay hơi tiếc :(


