No1 Ramen - Chất lượng có xứng danh no 1?
Vốn thích văn hóa Nhật nên cũng muốn ăn thử mấy món Nhật cho biết, thấy có chỗ này mới khai trương nên rủ bạn bè đến ăn thử lun.

Món này là sushi cua kani nè, ăn ngon, cắn vào thấy dẻo dẻo, bùi bùi, phết thêm ít wasabi cho vị cay nồng xộc vào mũi nữa, ăn thấy ngon gì đâu á. Món này 30k đó, cũng rẻ mà hen.

Salad cua kani, hình như cũng 30k lun, nhìn đơn giản nhưng ăn rất ngon, có thanh cua, vi cá ăn thích lắm.

Còn đây là tô mì ramen truyền thống, 49k. Mì nước hơi mặn so với mì bình thường của Việt Nam, nhưng vị béo hơn và đặc biệt trứng và thịt được chế **** rất ngon.

Cái này là mì Ramen cay, 55k, sơi mì và nước cay hơn, mùi nồng nồng sa tế, cũng không cay lắm đâu, dễ ăn.

Điểm mình chưa hài lòng là quán mới nên phục vụ khá lâu và còn lúng túng khi khách hỏi. Nhìn chung quán đẹp và đồ ăn khá ngon, sẽ ghé lại.


