No rủng rỉnh HỦ TIẾU NAM VANG ngon bổ rẻ tại Quận 1
Nằm ngay trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật, đi tới chút xíu có cái xe bán hủ tiếu nam vang cô Chi đông đông, trưa nào cũng nghẹt sinh viên hết. Vậy là đủ hiểu giá và chất lượng như nào mới đắt đến vậy he.
Quán cô khá nhỏ thấy xe đẩy là tấp liền vào nha, vì cô bán chủ yếu mang về chủ yếu nên bàn cũng ít lắm. Đình đám trong lòng sinh viên khu này phải kể tới món hủ tiếu nam vang full topping nè. Mua 1 được 2, mình ăn hủ tiếu khô được tô nước súp to bằng tô hủ tiếu luôn. Nước lèo cô nấu ninh xương với củ cải nên vị ngọt thanh, vừa ăn không cần nêm nếm gì cả. Đặc biệt huyết đây nhà làm nên ăn không hề cứng tí nào.
Phần hủ tiếu khô trộn sốt riêng, sợi hủ tiếu dai dai thấm sốt ăn kèm với đồ lòng, có thêm hành phi với tiêu nữa ăn khô mà cũng đủ phê roài đó. Bồ nào không thích khô thì có thể ăn nước nha, nước thì mình thường ăn nui hơn vì như thế để lâu cũng không bị bở sợi hủ tiếu.
Ngoài ra cô Chi còn có phở bò tái, bò viên, nạm, gân... Menu ít món thôi nhưng hầu như rất dễ ăn vị và giá cả phù hợp túi tiền sinh viên. Ta nói để tìm được quán nào ở Q1 giá chỉ từ 25-30k mà lắp đầy bụng sinh viên vậy là quá oke roài. Cô Chi dễ thương, thoải mái lắm nhiều lúc mình xin thêm này nọ mà cô dễ chịu quá chừng
người yêu thích


