No nê với tô bún riêu đầu hẻm
Thấy tiệm bún riêu ở đầu hẻm này lâu rồi, hổm thèm nên ra ăn cho thỏa cơn sầu. Sẵn review cho cả nhà.

Thấy hấp dẫn qua phải không nè? 24k cho 1 tô như trong hình nha!

Quán nằm ở đầu hẻm 154 Âu Dương Lân nha!

Gia vị cũng không khác gì so với những quán bún riêu: mắm tôm, ớt, nước me. Nên nên cho thoảng mới thơm mắm tôm. Ăn bún riêu là phải có mắm tôm mới ngon, đúng bài :3

Tô này mình ăn mà ứ hự luôn ak. Quá trời đồ ăn trong đó nha: bạch tuột, ốc, chả, huyết, đậu hủ, da heo, tôm kho, cà chua,...

Da heo và chả

Bạch tuột tươi, ăn sật sật rất ngon nha. Thích ăn râu bạch tuột nhất

Ốc cũng khá nhiều mà lặn mất tiêu, ngại 'lặn', nên chụp chỉ được mí con

Nước dùng nấu từ tôm khô và gì nữa thì không biết mà thất khá là đậm vị, ngọt nước. Lúc ăn vô ko bị rần người nên mình thiết nghĩ ko có nhiều bột ngọt.
Ăn cái này là khỏi ăn cơm luôn. Nên hôm nào ngán ăn cơm thì đây sẽ là 1 lựa chọn tối ưu nhé!


