No cành hông với Hana buffet Nguyễn Văn Linh quận 7
Bữa ngày lễ mình rủ gia đình đi ăn Hana buffet ở chi nhánh mới bên Nguyễn Văn Linh, Q.7.

Chỗ này mình thấy hình như không rộng bằng chi nhánh bên Phạm Viết Chánh. Hôm trước mình cũng định đi ăn bên Phạm Viết Chánh mà đặt bàn hết chỗ nên đặt luôn bên chi nhánh Nguyễn Văn Linh, Q.7.

Nhà mình 3 người lớn với 1 cháu nhỏ nên đặt bàn 4 người buổi trưa. Chi nhánh này cũng khá đông, hầu như cuối tuần full bàn luôn. Vé buffet người lớn là 276k/người, nhỏ dưới 1m miễn phí! Giá này chưa bao gồm VAT nha các bạn!



Đồ ăn vẫn gọi theo set menu có thịt bò, gà, cá, tôm, ốc, mì, lẩu,…ăn gì kêu nấy!



Hana buffet có một số món nướng sẵn, một số món mình tự nướng tại bàn! Đồ nướng tại bàn nóng hổi ăn khá ngon miệng. Thịt thà, hải sản tươi ngon mà tính ra phục vụ hơi chậm so với chi nhánh Phạm Viết Chánh mình hay ăn!

Mình gọi có món phải nhắc lại mấy lần nhân viên mới mang ra, kêu nước cũng đợi 20 phút chưa có, phải nhắc lần 2 nhân viên mới mang nước ra!

Nước uống thì tính tiền riêng nha các bạn, trà đá 5k/ly, nước ép tầm 30k-35k/ly. Tổng hóa đơn 3 người ăn gần một triệu bao gồm nước và 10% VAT nha!
Nói chung đồ ăn vẫn như các chi nhánh khác, nếu phục vụ nhanh hơn xíu thì ok hơn!


