No cành hông lẩu tàu hũ của Chế Ba
Nối tiếp sau trào lưu lẩu kem, lẩu trà sữav.v.... nói chung là lẩu NGỌT :3 thì bây giờ là lẩu Tàu Hũ......
Vô tình đọc thông tin quảng cáo tên FB mới biết được quán này :D....và hình như quán cũng mới cập nhật thêm món LẨU này à :D..... dự là sẽ thành trào lưu của máy quán Tàu Hũ sắp tới:D.

Một phần lẩu không thua kém gì về độ hoành tráng và màu sắc như lẩu trà sữa trước đây từng khét tiếng 1 thời.

Chỗ này tính ra chắc cũng mở lâu rồi :D chỉ là Sói hơi mù thông tin nên biết trễ thôi hehehehe.

Này là bình nước lọc, phục vụ sẽ mang tới khi ngồi vào bàn, tha hồ luôn!

Một lẩu Tàu Hũ hoành tráng như vầy là 55k.
Tô kia là Tàu Hũ Sữa Sầu Riêng - 17k :3 vì Sói cực thích Sầu Riêng...

Mấy cái topping ăn kèm không phải là lạ, nhưng màu sắc vầy cũng khá bắt mắt.
Có thạch rau câu, hạt trân châu cà phê, bột báng....

Mít nè, bột dẻo....


Có cả kẹo dẻo nữa nhé :v...

Và chai nước cốt dừa to bự :v.... mà công nhận ở đây làm nước dừa ngon, sệt vừa phải và thơm mùi nước cốt dừa tươi.

Và cuối cùng là thố tàu hũ, có nước đường gừng thơm thơm :D.

Nói là lẩu nhưng thật ra ăn lạnh với đá, chứ hỏng có xíu lửa nào đâu nha :v.... nhưng cái thố tàu hủ vẫn ấm ấm nên bạn nào thích ăn nóng cũng có luôn :).

Ra chén nè :v.... màu sắc tươi tắn. Xanh, vàng, đỏ, cam đủ hết :3.

Thêm nước cốt dừa nữa là đúng bài bản, béo béo đã đã :D.

Không thì cho hết vào thố tàu hũ, rồi chia ra :v thích cách nào thì ăn cách đó.
Tàu hũ rất béo ăn cùng nước đường thắng kẹo là toẹt dzời.

Món ưa thích của Sói - Tàu hủ Sữa Dừa Sầu Riêng 17k: tính ra cũng vừa túi tiền cho một tô thế này.

Phía trên còn có dừa bào, ăn kèm với sầu riêng là quá hợp gu béo :D.


