No cành hông BÁNH MÌ CHẢO - LAGU BÒ chất lừ được lòng dân sành ăn Sài Gòn
Được hôm cuối tuần rảnh rỗi, hẹn đám bạn cấp 3 cùng đi ăn sáng. Sau rất nhiều gợi ý đưa ra, chúng bạn quyết định quay lại cái quán thuở xưa.

Bánh mì chảo nằm ở số 233 Hậu Giang, Quận 6, TPHCM. Ngoài bánh mì chảo, thì nơi này còn có rất nhiều món ăn sáng khác nữa.

Hồi đó mình ăn là quán chỉ còn vài bàn thấp thấp nằm trong con hẻm nhỏ 233, lâu ngày quay lại, bà chủ đã quất luôn thành 1 cái quán sạch sẽ, rộng rãi. Tới cái chảo làm bánh mì cũng mới toanh nè.

3 đứa gọi 3 món khác nhau: bánh mì chảo thập cẩm, lagu và bít tết ốp la. Nhưng khi ra món thì sao thấy ngồ ngộ, 2 cái bánh mì chảo y chang nhau à, chỉ khác là 1 bên có chả 1 bên thì không.


Phần bánh mì chảo thập cẩm 60K có trứng ốp la, 2 miếng chả dày, bơ, pa tê và rất nhiều thịt bò. 1 chảo vầy giá khá ổn.

Uầy, cô bỏ tiêu hơi bị lố tay rồi. Nhìn cái chảo quá trời tiêu luôn à.

Thịt bò thái mỏng, vừa chín tới, ướp rất vừa ăn.

Pa tê và bơ để beo béo, để hơi nhiều nên có phần ngán ngán nếu kết hợp cùng bánh mì thì khá ổn.

Món ưa thích nhất của mình ở đây, lagu bò, 50K/1 dĩa. Lần nào đến đây cùng phải gọi món này.

Nước lagu nấu theo kiểu miền Tây, béo ngọt từ nước dừa, chấm bành mì ăn rất ngon.

Cục bò to, bự, nấu mềm rục luôn. Sáng sớm quất dĩa này cùng ổ bánh mì có phần hơi nặng đô nhe ^^.


