“No cằng hông” đủ món vừa ngon vừa rẻ trên đường Vĩnh Viễn
Đoạn đường Vĩnh Viễn phải nói là tràn ngập các “hàng ăn hàng uống” quá xá là ngon lại vừa bình dân nên chỗ nào cũng đông nghẹt đến độ kẹt xe, muốn ăn hết quán trên đường này cũng cả vấn đề đấy. Nào các bạn hãy cùng Địa Điểm Ăn Uống lập tour “húp trọn” từ đầu đường đến cuối đường phải ăn cho bằng hết nha.
1. Mì Ý đút lò Sociu
Món ăn ngon ở nhà hàng nay có mặt ở vỉa hè luôn nè, quá dữ!





Mì Ý sốt kem 25k còn đút lò là 35k rẻ “quá trời quá đất”, chuyến này ăn bể bụng luôn mới thôi. Khoái nhất dĩa mì cho nhiều phô mai và rất dẻo thơm rất hấp dẫn, sốt bò bên dưới vị vừa miệng, ăn 1 dĩa là “no cành hông”



Quán nhỏ nhỏ đơn sơ vậy mà quá trời món, ngoài mì Ý thức uống thức ăn gì có đủ hết tha hồ các bạn “chiến”.
+++ Địa chỉ: 151 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10.
2. Bánh canh Hoàng Lan
Quán bánh canh cua giò heo khiến nhiều người phải tìm đến thưởng thức vì nguyên liệu tươi ngon và cách nấu hợp khẩu vị.





Một tô bánh canh thường sẽ có tôm, cua và chả cá. Ngoài ra còn có thêm giò cho bạn nào thích “gặm”. Nước dùng “nhuộm” màu điều nên hơi đỏ và có độ sánh vừa phải. Sợi bánh canh là bột gạo pha với bột lọc vừa trong vừa dai khiến bạn chỉ muốn ăn mãi không thôi.
+++ Địa chỉ: 484 Vĩnh Viễn, quận 10 (Gần ngã tư với Ngô Quyền)
3. Cơm tấm 229
Mặt tiền của quán đây “siêu đông” giờ cơm trưa là không có chỗ ngồi luôn đó! Các món ăn kèm cơm cũng đa dạng và phong phú nhưng thích nhất là sườn được ướp khá thấm gia vị, miếng sườn còn có lớp mỡ nhỏ, nướng không quá khô vẫn còn độ mềm của sườn.







Một dĩa cơm tấm có thể nói là khá nhiều ăn đủ no không như nhiều chỗ khác, hạt cơm nở đều, tơi và xốp. Thêm một điểm cộng nữa là trên bàn để sẵn nước mắm pha, nước tương, và ớt sẵn, tùy theo khẩu vị mỗi người mà muốn ăn loại nào thì tự phục vụ.
+++ Địa chỉ: 229 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10
4. Bánh mì phá lấu, xá xíu




“Tất tần tật” nguyên liệu đây toàn “made by home” nên các bạn hoàn toàn có thể an tâm về vấn đề vệ sinh thực phẩm. Do chỉ bán vài tiếng nên lượng phá lấu với xá xíu làm ra số lượng không nhiều mà “ít mới chất” đúng không các bạn?


Tada! Cận cảnh ổ bánh mì đây nhìn mà muốn “ứa nước miếng”. Bánh mì ăn khá là ngon nhất là cái nước phá lấu đậm đà chan vào cộng với những laghim kèm theo ăn không hề bị ngán một tí nào.
+++ Địa chỉ: Bán vỉa hè đối diện với nhà số 26 Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10.
5. Hủ tiếu 16k
Note nhanh lại nè các mems ơi! Để dành cuối tháng chưa có “máu” lấy ra “chén” được nè.





Hủ tiếu ở đây đồng giá 16k/tô vô cùng thơm ngon, hấp dẫn không kém gì các xe mì người Hoa “topping” ăn kèm cũng đầy đủ từ hoành thánh đến tôm, thịt bằm, gan tim này nọ.
+++ Địa chỉ: 659/7 Vĩnh Viễn quận 11.
6. Bún riêu cua Vườn Chuối
Nhắc tới món bún riêu thì lúc nào cũng nghĩ ngay đến bún riêu cua ốc Vườn Chuối mà quán này khác với cái quán ở trên chợ Vườn Chuối trên đường Nguyễn Đình Chiểu nhen các bạn.





Một tô đầy đủ chỉ có 18k vô cùng hấp dẫn với những miếng huyết luộc giòn dai không bị tanh, miếng cua khá là to ăn rất béo và rất đậm mùi cua, , ốc tươi chấm với nước mắm gừng, nước dùng trong thơm phức, chua nhẹ vị cà chua, tôm khô ngòn ngọt.
+++ Địa chỉ: 417 Vĩnh Viễn, quận 10.
7. Sake chiên giòn
Là món ăn quen thuộc ở những vùng quê khi lên đến Sài Gòn sake được biến tấu mới mẻ hơn với các loại bột gia vị khác nhau mang đến cho các bạn



Miếng Sakê được cắt mỏng và lăn qua bột xù và cốm, chiên ngập dầu cực kì giòn.




Sa kê bùi bùi quyện lẫn với vỏ bột bên ngoài giòn tan, chấm cùng tương ớt làm món ăn chơi hoặc khai vị đều ngon tuyệt.
+++ Địa chỉ: 269/23 Vĩnh Viễn, phường 5, quận 10.
8. Kem mây Bếp Của Bâu
Trào lưu “kem mây kem khói” dù chỉ mới xuất hiện khiến giới trẻ “điên đảo” vì cách làm kem bằng khói hấp dẫn và đầy thu hút. Không cần đi đâu xa để tìm kiếm các bạn à vì ngay trên đường Vĩnh Viễn cũng có đấy.





Kem được làm lạnh rất nhanh bằng ni-tơ lỏng, công đoạn này chỉ kéo dài trong chưa đến 20s đã cho “ra lò” một ly kem nitơ mềm mịn đủ hương vị cho các bạn lựa chọn. Ngoài kem ra còn có thêm bánh oreo và kẹo dẻo, vị chua chua ngọt ngọt của kẹo hòa cùng với bánh oreo béo rồi kem nữa ăn khá lạ miệng và rất ngon.
+++ Địa chỉ: 012 Lô E chung cư Ấn Quang Vĩnh Viễn phường 9, quận 10.
9. Bột chiên Vĩnh Viễn




Một dĩa “tổ bố” gồm bột chiên, khoai môn với 1 trái trứng mà có 15k quá bình dân. Bột chiên thì mềm ăn ngọt ngọt còn khoai môn thì béo ít ngọt hơn, nước tương pha vị vừa ăn.
+++ Địa chỉ: 446 Vĩnh Viễn, quận 10.
10. Hủ tiếu bò viên Vĩnh Viễn


Xe hủ tiếu kiểu cổ ngày xưa, có mấy cái ghế để khách có thể ngồi ngay chỗ xe hủ tiếu luôn. Bò viên, thịt nạm, lòng, lưỡi, rau húng quế được để trong tủ kính giữ vệ sinh rất sạch sẽ, thịt còn được ướp đá để giữ được độ tươi ngon.



Tô hủ tiếu thập cẩm đủ loại “topping” nào là: bò viên, gân, lưỡi bò, thịt nạm, da heo,…..Bò viên không quá to cũng không quá nhỏ, vừa ăn, dai và giòn, bò viên ở đây hơi bị ngon á!
+++ Địa chỉ: 153 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10.
Oanh Oanh (Tổng hợp)


