No căng đét món bò viên khổng lồ ăn hoài không hết
Nghe con bạn nó bảo là biết có quán bò viên gì đó mà viên nào viên nấy to ú ù, mấy người ăn không hết, mình nghĩ nó nói 'điêu' nên không tin. Tức quá nên hôm qua nó dắt mình qua chỗ đó cho bằng được, wow, giờ thì mình tin rồi.
Bò viên Ú Nù
Địa chỉ: 210B Cao Xuân Dục, P.12, Q.8
Mở cửa: 15:00 - 21:00
Viên nào viên nấy to ú nù, ngày tầm 20 viên thôi. Mình đến lúc 6h30 mà còn có 2-3 viên thôi, hên ghê.
Sumo (1-2 người ăn): 55K
Bò viên to ú nù, đựng trong cái tô to lận. Một viên có quá trời nhân luôn từ rau củ đến các loại trứng. Đậu hà lan, bắp, nấm tuyết, cà rốt, trứng cút, trứng gà, trứng cá hồi,...
Vỏ bò viên bên ngoài dai dai, có vị bò chứ không pha bột nhạc nhẽo như mấy chỗ khác. Nhân ở trong đa dạng nên khi ăn bạn sẽ cảm nhận được độ mềm-giòn-dai, rất thú vị. Còn nước lèo được nêm khá thơm và ngon.
Tuy nhiên lúc vô quán mình chọn ngay cái quạt gió nên độ nóng của bò viên không giữ được lâu, nên ăn không đã miệng lắm.
trứng gà
cá viên nhân...
... bên trong có nhân cá hồi
Lát bò viên cắt ra đầy ụ nhân
Nếu như bò viên sumo ăn vừa miệng thì hủ tiếu cỏ vẻ hơi nhạt, khi ăn phải nêm thêm gia vị
Hủ tiếu bò viên: 30K
Hủ tiếu tái viên: 30K
Nước chấm do mình tự pha nè
Trà tắc: 5K
Trà tắc ở đây ok, không quá dở bù lại được cái giá rẻ
Hình như quán vừa mới thay đổi menu hay sao mà giá hủ tiếu tăng lên 5K rồi
Nói chung mình thấy quán ok, bò viên ngon, phục vụ cũng nhiệt tình, chỗ để xe thoải mái, không uổn công lặn lội đường xa.