No căng bụng với Buffet Hải Sản 99 món chỉ 159k lần đầu tiên xuất hiện tại Gò Vấp
Địa chỉ: 310/14 Dương Quảng hàm, phường 5, quận Gò Vấp
Thời gian: 15:00 - 22:00
Hotline: 19007092 & 0916 979992
Fanpage: https://www.facebook.com/hthongcanhdongquan/
Chương trình khuyến mãi:
Giảm giá Buffet chỉ còn 139k từ Thứ 2 đến Thứ 6 hằng tuần (áp dụng từ 15/07 đến 02/08)
Thấy địa chỉ có hẻm vậy thôi chứ dễ tìm lắm nha, từ đầu hẻm 310 cứ chạy vào một tí xíu thôi là thấy ngay cổng quán như thế này, các bạn gửi xe ở phía đối diện nha, có bảo vệ hẳn hoi nhưng không hề tính phí đâu nè!
Gửi xe xong là mình nhìn thấy cái bảng hiệu đèn Led có đầy đủ thông tin chương trình buffet 159k liền luôn, vừa nhìn thôi là máu tham ăn đã trỗi dậy, háo hức muốn chạy ào vào để thưởng thức cho bằng hết mới thôi. ^^
Sau khi thanh toán tiền vé ở quầy lễ tân thì mình bước vào bên trong và choáng ngợp thiệt sự luôn. Trời ơi chuyên nghiệp lắm luôn, mỗi bàn sẽ có một nhân viên phục vụ đứng chào ở hai bên, quán khiến mình có cảm giác được chào đón nồng nhiệt như một thượng khách thực thụ vậy đó. ))
Sương sương phía bên ngoài là 3 line thức ăn ngập tràn thịt, cá, mực đủ loại đủ size. Dĩa nào dĩa nấy được tẩm ướp đậm đà và thơm mùi sate, nhìn cái màu cam cam bắt mắt trong ảnh chắc các bạn cũng đoán được mấy miếng thịt, cá, mực ở đây thấm sốt cỡ nào rồi đúng không nè? Chần chờ gì nữa, fan cuồng thịt và cá đâu hết rồi, bơi hết vào đây nàoooo.
Tadda, phần chính của hôm nay đây nè mọi người ơi !!! Hải sản tươi roi rói được đặt trên hai chiếc thuyền xinh xinh, ướp đá lạnh để bảo quản, có đôi ba loại trái cây cắt tỉa để decor, ấn tượng và thu hút cực kì, độ mê mẩn đạt 100%.
Những bạn cá nằm cạnh nhau cute quá chừng nè. Riêng đối với line hải sản trên thuyền này thì các bạn cứ thoải mái lựa chọn, xong rồi đưa cho đầu bếp của quán nhờ chế biến theo sở thích. Riêng đối với lẩu thì các bạn phải mua thêm nước lẩu nha, chỉ có 39k thôi, có 2 loại cho các bạn lựa chọn đó là lẩu Tomyum và lẩu thập cẩm. ^^
Có lẩu thì tất nhiên không thể thiếu rau, ngoài những món rau sống ăn kèm với đồ nướng thì vẫn còn những món rau ăn kèm với lẩu sôi nha, thấy quán chu đáo và quan tâm khách hàng chưa nè?
Ngoài cá thì ghẹ, tôm, nghêu, sò các thứ cũng siêu nhiều siêu tươi luôn nè, cứ gắp thoải mái nha, hết rồi thì chỉ cần báo với bộ phận bếp 'refill' thêm vô tư luôn, xịn xò haaaa. )
Cua đê cua đê, cua chắc thịt tươi ngon đeeeê ^^. Đùa chứ cua ở đây nhìn đã mắt lắm nha, to và chắc thịt lắm lắm luôn, chắc sẽ hao mồi lắm đây, hihi.
Hết món sống thì mình chuyển qua kênh phụ là món chín xíu nha, nhiều loại ốc được chế biến sẵn, giữ nhiệt trong những nồi lẩu điện luôn nóng, cắm điện xuyên suốt, nên chỉ cần mở nắp là khói bốc lên rồi mùi hương lan toả ngào ngạt, mê liềnn. ))
Góc dành cho tín đồ món chiên đây nè, bò viên, xúc xích, chả giò, bánh bao chiên các kiểu, được chiên ngập dầu tạo cảm giác giòn rụm, thơm béo, cắn một miếng là muốn cắn thêm miếng nữa cho ngập răng mới thôi.
Trong lúc chờ đồ nướng chín thì mình có thể ngồi nhâm nhi mấy món này cho đỡ buồn nè, rôm rả cả bàn, vừa cười đùa vừa nhai 'rộp rộp', hai âm thanh xen lẫn hoà quyện nghe vui tai cực kì.
Nước chấm ở đây đủ loại đủ vị, ai thích gì chấm nấy, từ chao cho tới muối ớt xanh, sốt tương cái gì cũng có, các bạn cứ thoải mái chọn sao cho ưng là được nè. ))))
Đi một vòng khảo sát món ăn chán chê rồi thì bắt đầu lấy dĩa đi gắp thức ăn, tiêu chí chọn món của nhóm tụi mình là cái gì cũng thử, vậy là mỗi đứa một tay, gắp mỗi thứ một ít. Đến đoạn này là chỉ muốn thật nhanh tay để mau mau nướng rồi thưởng thức rồi, chứ ghiền đến mức sắp không cưỡng nổi luôn rồi, xấu đói ghê! ^^
Xin chào hai bạn cua đáng yêu, vì hai bạn quá đẹp mắt nên hôm nay mình chọn hai bạn đồng hành cùng mình trên bàn ăn nhaa, mãi thương hai bạn thiệt nhiều. )))))))))
Loay hoay một hồi thì được một bàn 'full' đồ ăn từ sống đến chín như thế này đây. Lúc gắp thì thấy bao nhiêu cũng là ít vậy mà đến lúc nhìn lại cái bàn thì hơi bị bất ngờ, tưởng không nhiều mà hoá ra nhiều không tưởng luôn đó.
Những món mình nhờ bếp chế biến đã xong rồi nè, bao gồm ghẹ hấp, cua rang me và tôm càng xanh cháy tỏi. Chẹp chẹp, nghe tên món thôi đã muốn 'ực ực' rồi. Mà ăn xong thì càng muốn ăn thêm nữa, vì ngon quá, hải sản tươi ngọt thịt, chế biến đậm đà, 'best' lắm lắm lắm luôn.
Nướng thịt với bạch tuộc trước nè, tụi mình đặt nhiều thật nhiều trên vỉ, trở đều tay liên tục, chẳng mấy chốc mà đồ ăn đã chín, thơm ngào ngạt, dai giòn sựt sựt, không uổng công sức chờ đợi tí nào luôn. ^^
Mẻ thịt đầu tiên chín rồi thì gắp ra dĩa rồi tiếp tục nướng hải sản.
Vừa rưới mỡ hành lên là lửa bùng lên siêu đẹp mắt. Nhưng đoạn này các bạn cẩn thận xíu nha, lửa bùng ít thì đẹp chứ bùng nhiều là hơi mệt đó. Như đám tụi mình nè, hậu đậu để mỡ chảy hết vào than, may là quán có trang bị máy hút khói xịn xò chứ không là chắc bữa ăn ngập trong làn khói trắng luôn rồi.
Nhận xét chung: không gian rộng rãi, thoáng đãng. Nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, hỗ trợ khách hàng hết mình. Hải sản tươi sống, chế biến thơm ngon, giá cả cực kì phải chăng. Must tryyyyy. <3