No căng bụng với bát BÚN BÒ HUẾ NGẬP THỊT dưới chân cầu vượt Đại Cồ Việt
Hello có thể nói đây là quán bún bò siêu 'xôi thịt' mà lần nào đi ăn về mình cũng no từ sáng tới chiều muộn huhu. Giới thiệu ngay cho các bạn đây. <3
Quán bún bò nằm ở ngay chân cầu vượt Đại Cồ Việt, đã bán được khá lâu nằm rồi, vào buổi trưa quán thường đông khách không có chỗ ngồi cơ.
Mình ăn nhiều lần ở đây rồi và cũng đánh giá cao quán này vì có gân bò ăn đã đời, cực kì chất lượng luôn, topping thì khỏi nói vì nhiều.
Mình gọi 2 bát đầy đủ bao gồm thịt bò, móng giò, viên chả cua, chả bò, mọc, gân bò, tiết, ... cực kì nhiều luôn. Mỗi bát có giá 45k nhé hihi.
Nước dùng ngọt thơm, nhưng mình thấy chưa đúng vị lắm, nhúng thêm chút rau sống ăn hợp miệng.
Miếng tiết thì núng nính bên trong mềm mướt chứ không khô cứng như nhiều chỗ đâu.
Thịt bò thái vừa ăn, ăn cùng hành tím muối cứ phải gọi là ngây ngất.
Một bát bún đầy đủ siêu to khổng lồ, ăn mãi không hết. Ăn một bán bún chấm với quẩy giòn thì no không lết về nổi :))
Thịt bò với gân bò mềm ăn ngon xỉu ấy, mình thích ăn gân nhất luôn mà ở đây còn cho nhiều gân nữa, ăn đã cực kì.
Thịt bò đẫm chưa này, mình ưng nhất luôn.
Chúc các bạn ngon miệng nhé. <3