No căng bụng tại quán bò nầm nướng siêu đông khách trên phố Trung Kính
Hôm qua thấy trên facebook mình nhiều bạn khen quán nầm bò nướng nào đó ở Trung Kính, nhân tiện đang thèm nầm bò vật vã nên phải đi ăn thử luôn.
Hôm đi gọi suất 2 người như hình, đầy ú ụ cố mãi ăn mới hết mà đến khi ra tính tiền hết 205k mà giật cả mình vì quá vừa rẻ vừa ngon ý.
Đây là quán nướng vỉa hè nằm trong ngõ 100 Trung Kính. Các bạn đi vào ngõ cứ thấy quán nào đông nhất là chắc chắn là quán nướng Thu Ngân rùi.
Khách đông đến mức mà lúc mình là 6h tối đã kín bàn, không còn chỗ để ngồi. Mình với bạn phải đợi khoảng 10p mới có 1 bàn ăn xong thì ngồi luôn vào đó.
Mình gọi 1 suấ đầy đủ cho 2 người ăn bao gồm: nầm bò và ba chỉ.
Nhìn đĩa này chắc ai cũng nghĩ độn rau phía dưới, nhưng thực chất là chẳng độn gì ạ, siêu đầu đặn luôn.

Đôi khi thấy giá rẻ mọi người sẽ lo ngại về chất lượng, nhưng mình thấy khi ăn thịt khá tươi mới và được tẩm ướp rất vừa vặn ạ, với lại cũng rất rất nhiều người ăn nên yên tâm được 1 phần.



Mà ấn tượng nhất ở đây là rau, bánh mì, kimchi, nấm hay dưa chuột đều được bán kèm trong set đấy mà không hề tính thêm tiền. Bởi vậy mới biết là 200k/ 1set 2 người ăn như này là siêu siêu rẻ luôn.


Cho đồ vào chảo nướng chín lên là đánh chén thôi nào ^^
Thịt sau khi nướng thơm nức mũi, vị hơi ngọt nhẹ.


Nầm nướng lên giòn giòn, thịt ba chỉ không quá mỡ, còn thịt bò siêu ngọt thịt luôn.

Đặc biệt là nước chấm me ở đây rất thần thánh, chua mặn ngọt đủ cả, ăn bắt vị lắm.
Chắc chắn mình sẽ quay lại đây ăn tiếp, vì đây cũng là một địa chỉ nầm bò nướng rất đáng để ăn đấy ạ. Các bạn thử ghé qua nhé!!!!


