Níu kéo tuổi thơ với món Kem Chiên hơn 30 năm trước cổng nhà thờ Xóm Chiếu
Hôm nay ngồi xem lại hình hồi nhỏ , tự nhiên nhớ món kem chiên tuổi thơ , nên mò tìm để ăn, nghe nhỏ bạn nói ở nhà thờ xóm chiếu có 1 quán nên xách xe đi liền
Kem chiên ngoài vỏ vàng giòn khói nghi ngút, bên trong kem vẫn lạnh nha
Bạn search google đường ra nhà thờ xóm chiếu , vừa mới quẹo vào nhìn thấy cổng nhà thờ thì để ý bên tay trái là có bản hiệu kem chiên liền cũng không khó tìm đâu , cô bán từ 3h chiều tới tối
Bánh sanwich cô kẹp với kem xong bỏ sẵn vào ngăn lạnh tủ đông , mấy bạn tới mua thì lựa mùi nha , có socola, khoai môn, dâu, sầu riêng và cả kem dừa nữa , 1 cái 10k nhé
Đợi dầu sôi rồi bánh được cho vào chiên cho vàng giòn
Sau đó vớt ra dĩa có giấy thấm dầu, hơi bị chu đáo hen
bạn nào muốn ăn mứt thì nói cô để mứt lên nhé
cô cho nĩa để xắn ăn sạch sẽ
thấy vậy chứ lớp vỏ nguội lẹ lắm, vẫn giòn nên không lo ăn bị hư răng đâu nha, ăn ngon, hương vị y như hồi nhỏ mình ăn , ngon lắm, kem socola này
đây là kem khoai môn
Ngoài ra ở đây còn bán kem ký nữa nhé, 40k/nửa ký nha mấy bạn, giá hơi cao nhưng nghe bạn mình nói giờ chỗ nào cũng bán giá này , cơ mà ăn không bị nghe mùi Clo như mấy quán khác coi như an ủi :3
Bạn có nhìn thấy tuổi thơ của mình trong dĩa kem này chưa nào, cũng mức bí sợi , chùm ruột dừa nạo ,siro dâu, đậu phộng , như chưa bao giờ đổi thay
1 dĩa 3 đứa ăn tràn họng luôn nha
Bonus cho bạn cái ảnh , đối diện ủy ban phường 16 nha, có gì cho dễ kiếm nạ
Nói chung mình khá thích quán này vì kem ăn đúng vị hồi xưa tuy nhiên giá có hơi cao, bù lại được chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, đối diện ủy ban phường cũng thấy an toàn đôi phần : )) cô chú nói chuyện cũng mến khách, bạn nào thèm thì ghé đây làm vài cái kem chiên hàn thuyên tâm sự bạn bè nhé