Nịnh mắt ngon miệng cùng Mẹt tá lả món
Dạo này cuộc đời nhiều âu sầu biến động, mà điển hình là sầu cái mẹt bò lá lốt của Món Ngon Nam Bộ quá trời. Bởi vậy ăn dọng cho cố nên vẫn cứ béo đều :)) Chẳng là hôm đó người nhà từ ngoài Hà Nội vào chơi, thế là mình dắt đến khu Asiana Food Town này. Tại trong đây chất lượng đồ ăn tốt mà cái gì cũng có.

Nhà mình kêu một bàn ê hề đồ ăn luôn. Nói chứ trong hình là còn thiếu tô hủ tiếu nam vang với bún thịt nướng bưng ra sau không kịp chụp nữa á.


Mở màn bằng cái Combo Bò Lá Lốt 160k này hen. Nghe giá hơi 'hết hồn' nhẹ nhưng tiền nào của đó nha mấy bồ. Cũng tại vị trí ngay trung tâm quận 1 nữa nên giá này vẫn chấp nhận được nè.


Nhìn cuốn bò múp ma múp míp thấy cưng lắm. Ở trên có xịt xíu bơ béo béo, đậu phộng bùi bùi với hành phi thơm thơm nữa nè.

Bò mềm, siêu chất lượng, ướp thấm thía ngon lắm nha. Ăn vã không cần cuốn cũng ngon hú hồn nà. Chấm tí mắm nêm rồi quất thôi mấy bồ ơi.

Nem nướng chắc nịch, thơm lừng ăn chung với bánh hỏi cùng mắm nêm pha vừa vặn nữa, số dzách luôn nha.

Không thì cuốn bánh tráng ăn kèm rau sống nghen. Món này phải ăn vầy mới đúng bài nè. Được cái ở đây rau tươi rói luôn á. Trong cái mẹt này mình thấy cái gì cũng xịn đét luôn. Ăn thấy đáng đồng tiền bát gạo lắm.


Đây là Combo Nướng Nam Bộ 150k nha cả nhà. Cái mẹt nhìn thôi là thấy quyến rũ rồi ý.

Mình thấy thịt nướng hơi khô xíu. Chắc tại trong đây máy lạnh phà phà bật suốt nên thấy vậy ta :)) Nem nướng vẫn chắc nịch ngon xỉu, chấm tí nước mắm chua ngọt pha vừa miệng nữa, ngon phết luôn.

Chả giò giòn rụm, nhân thịt nhiều siêu chất lượng, không bị độn khoai nhiều ăn ngán đâu nè.

Hủ Tiếu Nam Vang 65k nghen. Nguyên liệu cũng gồm sợi hủ tiếu, tôm, thịt nạc, tim, thịt băm trứng cút như bình thường nha.

Sợi hủ tiếu mềm và dai, các nguyên liệu ăn kèm tươi ngon, nước dùng nấu theo vị miền nam nên ngọt thanh đậm đà. Mình khoái ăn tôm ở đây, tôm rất tươi và giòn, ăn đã miệng gì đâu á.

Tiếp nối chương trình là Bún Thịt Nướng 55k nha quí dị.

Tô này làm mình choáng nhẹ tại ngập ngụa đồ ăn luôn. Cả tô đầy ứ trộn lên còn thấy mệt vì sợ rơi rớt nữa ấy.

Thịt nướng món này không bị khô nè. Mình ăn thấy còn thơm thơm mùi sả nữa.

Chả giò vàng đều giòn rụm nhân y chang như trong cái mẹt nè. Mình thấy chắc xài chung hết á.

Bún Mộc Sườn Chả 60k nha.

Cục sườn trong tô này bự chà bá nha bà con. Nước dùng trong, nóng bỏng, ngọt thanh từ xương hầm. Viên mọc tròn xoe chắc nịch. Mà mình thấy cho hơi ít nấm mèo, mình thích cho nhiều nấm mèo giòn sần sật hơn. Nhưng tổng thể vẫn ngon nha.

Kết bằng Lẩu Mắm 160k nữa là ấm bụng lăn về luôn nà.

Nhìn topping đầy ụ là thấy ghiền rồi nghen. Nước lẩu mình đoán là dùng mắm bò hóc tại nghe mùi khá đặc trưng. Mùi mắm cũng không quá nồng đâu tại cô mình người Bắc vẫn ăn được nè nên là mấy bồ cứ yên tâm hén.

Có chả cá, thịt quay, mọc, tôm với cá tươi roi rói hen. Lạ cái là có chả cá nhồi ớt y chang lúc ăn khổ qua cà ớt vậy á.

Bồ tèo nào đang kiếm món nào vừa ý cái miệng, vừa ấm ấm cái bụng thì làm liền cái lẩu nghen.

Quầy Món Ngon Nam Bộ này nằm ở Q32-33 nha. Nằm hơi bị trong hóc xíu mà kiếm tí là ra à. Nhân viên bán hàng nhiệt tình lắm. Giá cả hơi chát xí mà chất lượng đỉnh thì cũng đáng đồng tiền bát gạo nà. Ai muốn dẫn người nhà đi ăn món ẩm thực vùng miền đặc trưng thì cứ ghé đây nha.

Quán này có trên Lixi App rồi á. Ai muốn ăn mà ngại đi xa thì đặt liền cho buổi chiều no bụng nha.


