Những ngày mộng mơ - Dreamy Days Coffee

Thấy quảng cáo trên instagram với cái tên khá là bay bổng, nhẹ nhàng, tò mò nên cũng lui tới xem như thế nào. Quán nằm trên đường Thạch Thị Thanh, Quận 1 vị trí cũng khá dễ tìm. Không gián quán nhỏ nhỏ xinh xinh không có lầu đâu nhé, bàn ghế được đặt khoảng cách vừa phải không quá sát nhau, nên tạo được sự riêng tư, thoải mái, decor đẹp rất dễ thương. Góc nào cũng xinh thích hợp cho những ai thích chụp hình. Gửi xe free cách quán khoảng 5m nha. Quán sử dụng ly và ống hút thuỷ tinh vừa giúp bảo vệ môi trường vừa đẹp. Mỗi món có một kiểu ly khác nhau. Decor nước xinh xẻo tha hồ chụp hình check in nè. Mình order trà hoa anh đào macchiato, vị rất lạ với lớp kem macchiato không đặc sắc lắm, không quá béo, theo mình thấy không ngon giống mấy tiệm trà sữa. Ăn kèm với mấy cục jelly bên trong có hoa anh đào nữa, dai dai giòn giòn nhai đã miệng. Trà sữa hoa đậu biếc được đựng trong cốc sứ quai cán gỗ nhìn xinh xắn lắm luôn. Trà sữa thơm bên trong có trân châu trắng dai mềm rất thích. Ngoài ra quán còn có bánh nữa nhé nhưng mình chưa thử. Nhìn chung giá khá ổn đối với 1 quán xinh như vậy để dành cho những người sống ảo 🥰🥰 Địa chỉ: 83 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1 💰30-60k
người yêu thích