Nhúng liền tay bạch tuộc baby tươi rói
Bạch tuộc nướng Kiên Giang ở đây thì quá nổi tiếng rồi hen, bạch tuộc từ Kiên Giang chuyển lên mỗi ngày nên lúc nào cũng tươi hết. Lần này thèm bạch tuộc quá nên tụi mình ghé quán để ăn thử lẩu bạch tuộc nhúng giấm chua ngọt

Quán đối diện công viên Đầm Sen, buổi tối thì khách đông nên lúc nào cũng phải đợi đồ nướng hơi lâu nha

Mình thích ăn lẩu nên gọi phần lẩu nhúng giấm nhỏ 160k 
Phần nhỏ nhưng dĩa bạch tuộc ko hề nhỏ đâu nghen, dĩa này chắc cũng tầm 0.5kg đó nhiều lắm 2 người ăn ngán luôn :D


Bạch tuộc còn tươi và ướp gia vị ko quá nhiều để nhúng lẩu


Lẩu nhúng giấm ăn kèm với rau muống lá và cải bẹ xanh cuốn bánh tráng

Nước lẩu đơn giản là nước giấm chua ngọt nhưng mà vị ko chua lắm hơi nhạt nhen
Nước lẩu sôi sẽ nhúng bạch tuộc và rau vào nhúng



Bạch tuộc ở đây là bạch tuộc baby nên con nhỏ vừa phải nên khi ăn sẽ ăn nguyên con bạch tuộc luôn ko cần cắt nhỏ ra, ăn như vậy mới sướng

Bạch tuộc tươi phải chấm muối ớt xanh riêng của quán mới ngon nhưng mà cay lắm đó

Phần lẩu dành cho 2 người ăn no luôn, kèm thêm bánh tráng và rau bún để cuốn chấm nước mắm chua ngọt cũng khá lạ miệng nè


Chẳng dừng nướng phần nhỏ 60k

Chẳng dừng là phần thịt bên sườn heo nên có độ mềm và sần sật như gân, quán ướp thấm nướng kỹ nên ngon lắm ăn như sườn cơm tấm vậy á :))

Quán cũng khá nhiều món nhưng mà đợi nướng thì hơi lâu, lẩu sẽ lên món nhanh hơn.


