Những điều thú vị khi tại đất nước Philippines

Trong 2 bài viết trước thuộc chuỗi bài về kinh nghiệm du lịch Philippines, mình đã chia sẻ với các bạn những thứ cần chuẩn bị để đi du lịch Philippines tự túc cũng như lên lịch trình hợp lý để có một chuyến đi tuyệt vời rồi nè. Ở phần này mình sẽ liệt kê ra một số điều thú vị mà mình cảm nhận được khi đến với Philippines để các bạn cảm thấy hứng thú cho những dự định tới quốc đảo này nhé. Nào, hãy cùng mình khám phá những điều thú vị tại đất nước Philippines nhé! 1/ Nước biển ở Philippines mang một màu xanh lục cực kỳ đặc trưng do một phần cát ở đây rất trắng và mịn, phần khác là do vị trí địa lý của quốc gia này nằm ở giữa đại dương, phía dưới có các rặng san hô lâu năm, nên nước biển rất trong và xanh. 2/ Rất hiếm thấy bất cứ ngôi chùa nào ở Philippines, trong khi nhà thờ thì rất nhiều. Nhà thờ ở Philippines luôn lấy tình yêu là thứ quan trọng nhất do đó biểu tượng trái tim hầu hết đều xuất hiện ở nhiều nơi trên các nhà thờ. 3/ Do từng có một thời gian làm thuộc địa của Tây Ban Nha nên Philippines chịu ảnh hưởng của văn hóa Tây Ban Nha rất nhiều. Các pháo đài, kiến trúc các toàn nhà, các quán Bar được thiết kế theo phong cách Tây Ban Nha, tên tỉnh, thành phố, tên người có âm tiết Tây Ban Nha và họ nói tiếng Anh theo phong cách Tây Ban Nha kết hợp tiếng Philippines bản địa, vì vậy dù trình độ tiếng Anh họ rất tốt (cực tốt luôn) nhưng nói chuyện rất khó nghe ra từ gì. 4/ Cờ Philippines có 3 màu: mùa trắng hình tam giác và 2 màu xanh lam, đỏ hình thang. Nếu trong thời bình, màu đỏ sẽ ở bên dưới màu xanh còn nếu trong thời chiến, màu đỏ sẽ ở trên. 5/ Không khí bầu cử ở Philippines khá vui. Poster các ứng cử viên được dán đầy đường như mấy tờ quảng cáo bán nhà, bán đất ở Việt Nam vậy í. Đi ra đường toàn thấy mặt là mặt của các ứng viên, mỗi huyện là những ứng viên khác nhau. Họ còn trang trí lên xe Tricycle và Jeepney để quảng bá bầu cử nữa. 6/ Đất nước Philippines nhiều dừa kinh khủng, họ trồng dừa với chính sách quy hoạch rất bài bản nên nhìn đẹp và chụp hình lên ảo lắm các bạn. Dừa ở Philippines dù là dừa biển nhưng nó không bị chua và lạt như nước khác, uống khá ngọt và thanh 7/ Thuyền ở Philippines luôn được gắn thêm 2 càng 2 bên để giữ thăng bằng tốt hơn, tăng bề mặt tiếp xúc với biển và là một biểu tượng đặc trưng của đất nước này. 8/ An ninh ở Philippines rất được chính phủ nước này coi trọng. Các bạn dễ dàng bắt gặp một anh bảo vệ cây xăng hay thậm chí là bảo vệ cửa hàng thức ăn nhanh được trang bị đầy đủ các loại súng ống trên người. Đồng phục của bảo vệ và cảnh sát ở Philippines đều là áo trắng, quần xanh đen, ngầu lòi và oai vô cùng. 9/ Người Nhật và Hàn du lịch sang bên Philippines rất nhiều, ngang ngửa với Trung Quốc luôn. 10/ Giới tính thứ 3 được xem rất bình thường ở Philippines. Ở thủ đô Manila, có hẳn một khu đèn đỏ công khai để người ta lui tới với đủ giới tính dưới sự bảo vệ của cơ quan công an. 11/ Kẹt xe ở Philippines còn hơn Việt Nam mình nhiều, do bên này đường nhỏ như mình (được cái đẹp và ít ổ gà, ổ vịt hơn) nhưng lại toàn là ô tô nên hay bị kẹt. Ý thức tham gia giao thông của họ tốt hơn (họ cũng chạy xe bên phải đường) nên dù kẹt là vậy nhưng không hỗn loạn như bên mình. Không chỉ ở thành phố lớn, các tỉnh xa và đường cao tốc ở đây cũng thường xuyên bị kẹt nhé. 12/ Người dân Philippines với nước da ngăm đen nhưng họ thực sự rất thân thiện và dễ mến. Họ nhiệt tình và hiếu khách vô cùng. Không hề có sự chèo kéo, gây khó dễ, phiền hà gì cho khách du lịch hết trơn các bạn ạ. Họ làm việc rất tích cực, hết mình, tối khuya đèn các văn phòng công sở vẫn còn sáng, nhân viên phục vụ thì chăm chút lau từng tí bụi trên bóng đèn,… Rất đáng khâm phục và noi gương. 13/ Sân bay nội địa Manila đông như bến xe Miền Đông bên mình, nhà vệ sinh cũng không được sạch lắm. Ở sân bay này có hẳn một khu hỗ trợ bắt Grab cho khách luôn, không có cạnh tranh dữ dằn như bên mình giữa taxi công nghệ và taxi truyền thống đâu. 14/ Xin chào trong tiếng Philippines là Kamusta còn cảm ơn là Salamat nhé các bạn. 15/ Các cửa hàng thức ăn nhanh 24h đúng là bán 24h thiệt nhưng ít có người Philippines nào mà vào ăn rồi ngồi lì thâu đêm như phong cách của Việt Nam mình. Chính vì vậy khi tụi mình vào Jollibee ngồi chờ trời sáng, các bạn nhân viên trong này cứ nhìn tụi mình lạ lẫm lắm. 16/ Nhạc Philippines siêu hay luôn, không tin bạn lên mạng search nghe thử mà xem, Ghiền luôn đó. 17/ Đồ ăn bên này thiên về vị mặn, chua và ngọt hơn mức bình thường một xíu. Không cần phải mang theo đồ ăn dự phòng vì thực tế ẩm thực Philippines rất đa dạng í. 18/ Trung tâm Manila rất hiện đại nhưng ở những khu vực khác vẫn có nhưng điểm giống với Hồ Chí Minh như bán hàng rong đầy đường, rác thải giục tùm lum hay vẫn còn mùi khai của những người ý thức kém trên đường. 19/ Philippines có nhiều ngân hàng thương mại hơn Việt Nam mình nữa. Đi qua bển mà mình thấy quá chừng, qua tìm hiểu thì con số đó là 43 ngân hàng và hàng trăm, hàng ngàn loại hình tổ chức phi ngân hàng khác. 20/ Bia bên Philippines mắc hơn mình nhiều, tầm khoảng 35k trở lên/lon không hà. Bia nổi tiếng nhất ở bên này đó là Red Horse Beer, uống vị không ngon lắm nhưng nồng độ cồn khá cao, 6,5% gì lận. Trong khi đó, rượu thì hay uống Gin, có vị chanh với giá khá rẻ, tầm 30k cho một chai 3 xị. 21/ Philippines có văn hóa tip á các bạn, nên tip 1 it tầm 50 PHP -100PHP cho người cung cấp dịch vụ nhé. 22/ Ở các bãi biển thường bán một loại balo, người ta gọi là balo chống nước, giá khoảng 100-150k, tùy theo kích thước đựng. Các bạn lưu ý là nó chỉ chống mưa thôi chứ đừng để tất cả đồ đạc có giá trị vào trong đó rồi lao xuống biển chơi nha, ướt hết đó. 23/ Ổ điện ở Philippines cũng là 2 chấu như bên mình nên các bạn không cần mang thêm cục chuyển đổi gì hết. Một số khách sạn có cung cấp dịch vụ tự giặt ủi, do đó các bạn nhớ lấy tiền xu (mới) để bỏ vào máy giặt mới hoạt động được nhé. 24/ Theo phản ánh của một số bạn nữ thì nước ở Philippines tương đối sạch, tắm không bị nổi ghẻ nhưng bù lại thì tóc bị xơ và khô, còn mình thì thấy bình thường :). 25/ Người Philippines biết đến Việt Nam như một nước rất đẹp nhưng họ vẫn luôn thắc mắc là nước chúng ta đã hết chiến tranh hay chưa? Vui hen các bạn
người yêu thích