NHÓM TRẺ DỄ THƯƠNG

Đến Quy Nhơn vào những ngày nắng oi của mùa hè để thăm gia đình bà Dì ruột, tiện thể nghỉ ngơi xả xì-chét với vitamin biển cùng hải sản tươi ngon. 3 ngày nghỉ, 3 ngày ở Quy Nhơn, 3 ngày với lịch trình tương tự nhưng hấp dẫn vô cùng. Quy Nhơn khá nhỏ nên loanh hoanh một ngày là xong, chở đứa em nhỏ đi học ở nhóm trẻ gần nhà sẵn tiện “dự giảng một hôm” và được chấp thuận. 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐚̣𝐭 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 nằm trên đường Võ Văn Dũng, thuộc trung tâm thành phố. Các bé được học và chơi đùa cùng nhau trong khuôn viên trường, ngoài ra ở đây còn tổ chức các buổi ngoại khoá như: học nhận biết màu sắc, con vật, rau củ,... đặc biệt hơn vào mỗi tháng sẽ có cô giáo dạy tiếng Anh dạy mỗi buổi, mang đến những điều bổ ích cho các con. Các cô giáo rất trẻ nhưng đã có kinh nghiệm dạy học qua trường lớp chuyên nghiệp, nhìn các cô dạy các con mà thấy yên tâm rất nhiều. Tôi chợt nghĩ lại: ngày nay tìm nơi cho con đi học ở độ tuổi này không khó nhưng để tìm nơi có môi trường và sự tận tâm như ở 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐚̣𝐭 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 thì không dễ dàng.
người yêu thích