Nhờ uống Trà Sen mà bớt ghét con nít

Một buổi tối cách đây vài ngày, tự nhiên cái cơn thèm Trà sen của The Coffee House ập tới làm tui thấy “ngứa người” nên lẹ lẹ vác cái thân xác “mũm mỉm” này đi ra chi nhánh Trần Não để mua 1 ly uống cho đã. Tới nơi thì tui định là sẽ uống tại chỗ để “hưởng” máy lạnh cho sướng nhưng không. Một cảnh tưởng khá mệt mỏi làm tui phải suy nghĩ lại nên uống ở lại hay vác về nhà uống cho rồi. Đó là tui thấy 1 đứa con nít tầm 6 hay 7 tuổi gì đó. Có ai như tui bị mắc hội chứng GHÉT CON NÍT không? Bực bội nhất là gặp phải tụi nó trong mấy quán trà sữa, café, quán ăn, rạp chiếu phim. Tụi nó không ngồi yên, giỡn la um sùm, chưa kể tới là chạy giỡn rồi làm đổ tháo đồ tùm lum hết. Có lúc tui còn nghĩ sao mấy quán đó không từ chối phục vụ mấy đứa “giặc nhỏ” đó nhỉ? Tui cũng đọc, cũng nghe không ít mấy vụ “đụng độ” của người lớn chỉ vì con nít giỡn hớt làm ảnh hưởng đến người khác. Quay đầu lại chỗ tui mua trà sen, đang si nghĩ mông lung nên ở lại ngồi hay về thì tự nhiên giật cái mình vì có ai lay cái cổ tay tui. À thì ra là thằng nhóc đó, nó thấy tui tới lượt rồi mà không lên order, đứng trân người ra vậy để người ở dưới đợi lâu nên nó “nhắc nhẹ”: “chú ơi, tới lượt chú kêu kìa” vậy đó. Cũng hơi quê nhưng mà trong tâm để ý thằng nhóc này xem sao, thấy có vẻ khá lịch sự đó. Tui gọi nước xong để đợi mang về vì thấy cũng hơi trễ rồi, trong lúc đó tui ngồi quan sát nhóc này xem sao, coi nó có nhoi như mấy đứa khác không. Nhưng không nhen “quý dị”, thấy nó cực kì dễ thương luôn. Nó order xong rồi nhân viên đưa nó thẻ bàn với tiền thối, nó nhồi tiền lại 1 cục (chắc để cầm vậy cho chắc hay sao á) rồi lại gần cái tủ trưng bày đứng nghía mấy cái ly, mấy cái bình, rồi mấy cái quảng cáo trung thu của The Coffee House rồi cười tủm tỉm, thấy thích thú sao á. Coi xíu rồi mới chịu ra bàn ngồi, nó đứa má nó mớ tiền thối, má nó kêu: sao con nhồi gì dữ vậy? Nó cười khè khè vậy thôi. Đúng là định mệnh, nhờ cái cơn thèm trà sen đó mà tui mới gặp được thằng bé dễ thương như vậy. Nó làm cho tui bớt cái hội chứng GHÉT CON NÍT đi nhiều rồi. Tui nghĩ là đâu phải đứa nào cũng quậy, cũng ồn ào như nhau đâu, cũng có khối đứa dễ thương như vậy lắm chứ. Do không tiện chụp hình thằng bé đó vì nước ra nhanh với lo quan sát thấy nó dễ thương quá, nên mình chỉ kịp minh họa được tấm hình ly nước “định mệnh” với “hiện trường” quầy order thôi à.
người yêu thích