Nhỏ nhưng có võ
Sushi ở đây nói bình dân cũng không mấy đúng mà nói cao cấp cũng không chính xác, chỉ biết là nhà hàng lịch sự mát mẻ, tuy hơi bé nhưng ấm cúng, ăn sushi quan trọng nhất chất lượng tôm cá hải sản có tươi hay không thì xin thưa ở đây khá ổn, tươi ngọt, không mùi không vị khó chịu hay bị hậu quả về sau đâu cả nhà nhé

Nghe nói bên này vừa tân trang lại nên nhìn khá sạch mát khang trang


Không gian bên trong khá bé nhưng cũng tạm chấp nhận, cũng khá ấm cúng dễ thương


Set-up cũng thịnh soạn lắm he, đơn giản nhưng đủ đầy

Cho gừng và wasabi lắt nhắt vậy nè, xin thêm mà mệt nhưng nhân viên cũng khá chủ động chứ không lèng èng

Giá nước cũng bình dân lắm ạ, coca light chỉ 15k, suối thì 8k, rẻ hơn lề đường nữa chứ


Sushi cá hồi chiên hình như 45k á, ăn ổn lắm nha, nóng giòn rôm rốp lớp ngoài, bên trong cơm mềm dẻo, rất kết, giá lại dễ thương quá chừng


Sushi cầu vồng, không nhớ giá nhưng ăn tạm ổn, không ấn tượng gì đặc biệt



Bánh xèo Nhật 55k, ăn ổn lắm, giòn giòn lớp ngoài, ăn kèm cá bào hết xẩy đó nha


Này là set combo đặc biệt nhà hàng vừa ra mắt nè, cả thố bự chảng vậy có 320k à, đủ mọi thể loại tươi sống luôn, mà ngon ạ, tươi rói



Nói chung 1 mình Nọc ăn luôn 1 thố vậy là nô nê bê xê lê, hông thiếu gì từ cá hồi, lườn cá hồi, cá trích ép trứng, cá ngừ, tôm, trứng cá-tôm, sò lông, sò lửa,hào... Món nào cũng tươi ngọt, kết nhất cá hồi, sò lông và hào, ngọt từ thịt luôn á

Nhìn mê ha nhà mình


Ngon mừ, nên quến thêm 1 tô sò lông nữa, tô này 89k nhưng xác nhận là ngon, tươi giòn...ăn cũng nước tương ngập ngụa wasabi xông hăng lên mũi...1 cảm giác khó có thể thay thế










Menu cũng cực kì phong thị phú luôn héng, tha hồ từ sống đến chín, mắc sức lựa chọn
Chắc chắn sẽ ghé lại mặc dù là hơi xa nhà đấy, chất lượng ổn khá quá chừng, thôi thì viêm màng túi mà thèm hại mồm quá thì chịu khó lăn về đây cho lành, nhân viên dễ thương tuy nhiên thấy hơi ù lì chưa chủ động xông xáo cho lắm....sao cũng được, tổng quan là hài lòng, no căng lăn về luôn


