Nhỏ mà có võ BÁNH BÈO CHÉN TÔM THỊT đầy ụ chỉ 3k ở Q10
Tình cờ lượn đi gửi hàng bên Thành Bưởi Vĩnh Viễn nè, thấy xe bánh bèo chén vừa dọn ra định bụng không ăn nhưng mà không kiềm lòng được. Tấp vào làm dĩa mà no tới tối luôn các bạn ạ, vừa rẻ vừa nhiều là tui thích.
ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY


Quán O Tiên bán chủ yếu takeaway là nhiều cũng có bàn nhưng ít lắm nè, mấy bồ có thể order xong tấp vào quán nước mía kế bên ngoài cũng ok luôn đó.



Mình không ăn thôi, chứ ăn là phải thập cẩm no ứ ự với dĩa này 30k có đủ loại. Topping tôm thịt ngập mặt, da heo chiên, mỡ hành và hành phi nữa nghen. À đặc biệt có chả cây nè.

Ở đây ớt cay nhức răng luôn, cẩn thận nha

Mình thích rẻ mà lại khá chất lượng, nhiều chỗ họ dùng bột tôm khô còn ở đây là tôm tươi xay nhuyễn rang lên nên vị thơm mà không hề bị tanh hay dùng phẩm màu.

Phần bánh bèo điểm nhấn là cốt bánh mềm, dai không bị bời rời hay bột lợn cợn. Mỗi người ăn 10 chén là té ngửa rồi nè. Tổng thiệt hại 10 chén là 30k nha



Đây là nước mắm pha, ở đây nếu bồ nào muốn ăn nước mắm mặn thì có thể order nha. Chị chủ bán hai loại nước mắm cho dễ ăn loại nào cũng đậm đà, ít tanh lắm.



Yaa cuối cùng là chén ngay thôi, chắc bụng lại rẻ cuối tháng ăn vậy là đủ ấm rồi nhe. Chị chủ bán đắt lắm, chaaph chiều tối là hết sạch luôn mấy lần quay lại ăn đều hụt nên ở nhà mình order Lixi App cho nhanh.


