Nhớ Lắm Cái Mọng Ngày Ấy!!!

Nhớ cái mọng dừa ngày ấy! Hồi ấy, ở dưới quê mình toàn là khóm và dừa, dưới mương thì nuôi tôm sú. Trên mỗi líp khóm sẽ trồng 1, 2 hoặc 3 cây dừa để tạo bóng mát. Những quả dừa khi đủ lớn thì sẽ được hái và đem bán, lá dừa thì chờ khô để rọc rồi bó lại từng bó để dùng cho việc nấu nướng, có khi nhiều quá thì bán bó lá dừa luôn í. Nếu quả dừa nào khi hái xuống để lâu ngày nó sẽ lên mọng, tụi con nít xóm mình rất thích những cái mọng này. Hễ thấy dừa nào lên mọng là lột vỏ sau đó bổ ra lấy mọng ăn rất ngon lành, thịt dừa thì đem phơi khô, gáo dừa thì sẽ phơi chụm củi. Những cái mọng dừa nhỏ thì ăn rất giòn, ít nước nhưng lại rất ngọt. Những cái mọng to thì lớp vỏ bên ngoài giòn giòn, ăn hơi ngấy ngấy một xíu, còn bên trong thì nhìn như bông gòn í, ăn xốp xốp và cảm giác trong miệng đầy nước (do nước dừa ngấm vào ấy) ăn nó không ngọt như mọng nhỏ nhưng cảm giác nước thấm vào lưỡi, xốp xốp bên trong tan trong miệng cảm giác rất thú vị. Không biết các bạn thành phố biết món này không nhỉ? Chắc ít bạn biết món huyền thoại này.
4 người yêu thích 1 bình luận
ca rem
Cà Rem 24/06/2020 lúc 08:41
Ý quê tui cũng Kiên Giang luôn nè
Trả lời
Hy Bánh Mì

Hy Bánh Mì

Level 5 07/01/2021 lúc 10:23
đồng hương 🥰