Nhớ Đài Loan ư - đến Jeffrey's Kitchen ngay

Trong khi chờ ngày được quay lại Đài Loan tung tăng thì phải thoả mãn cơn thèm tí đã. Ghé vào gần 14h trưa chủ nhật mà mưa nên quán chỉ có mình là khách. Thực sự nhìn menu, gì cũng muốn gọi, phân vân lắm vì đi có 3 người, sợ ăn không hết. Sau khi được giới thiệu tư vấn thì cũng chọn được 4 món : Cơm ba rọi 96k : là thịt kho nên mềm cực, cơm được rưới sẵn ít nước kho lên rồi, có cả dưa muối ăn cho thanh lại vị ( có 2 miếng thịt to, cơm và nửa quả trứng nên giá vầy hơi chát ) Bò xào rau với Sacha 136k : sacha thực ra là 1 loại sốt xào cùng, nhìn tưởng dầu lắm mà ăn không hề bị ngấy như kiểu rau xào của Hongkong. Mì bò Đài Loan 136k : mình chọn mì sợi nhỏ cho dễ ăn. Nhân viên sẽ đem ra hũ sate để khách tự ước lượng bỏ vào ăn theo khẩu vị, theo mình thì không cay lắm, càng bỏ nhiều thì càng ngon hơn ý. Bò mềm, nước dùng húp cạn luôn. Gua bao 96k : cắt sẵn làm đôi, miếng trứng chiên và thịt là nhân. Vỏ bánh mềm. Món này ngon nhưng với mình thì giá vẫn hơi chát. Nhiệt liệt đề cử uống Soda táo 40k nhé, soda lon vị vậy luôn. 1 đứa không thích soda như mình được uống ké mà thích luôn. Hoặc có thể thử nước lúa mạch 45k, vị thanh, ngọt dịu. Nước của quán đều là lon/ chai mang từ Đài Loan qua nhé, không phải do quán pha.
người yêu thích