Nhìn đã mắt với bánh toast Milo phô mai cầu vồng
Món này hồi đó mình đã ăn 1 lần bên quán cũ ở quận 10, sau mới dời lại đây. Hôm nay đi ngang chợt nhớ muốn thấy cầu vồng nên tấp vào để nhìn cho đã =))
Quán Bâu Bâu House
Địa chỉ: 42 Bình Tây, P.1, Q.6
Giá: 49k/cái
Người ta thường nói, cầu vồng thường có sau mưa, ấy thế mà đúng thật. Hôm nay nhân dịp bão cấp 4 mới đổ bộ sang VN nên vừa ăn vừa đợi tạnh -_-
Nghe bạn chủ quán nói đây là món ăn của Thái, thấy nó độc và lạ nên bạn mang nó về VN và sáng tạo thêm một tí cho ra công thức độc quyền nên cũng khác với bên Thái một chút.
À chính vì đợi chờ là hạnh phúc nên mình phải đợi bánh hơi lâu tí mới được ăn vì phải đợi chuẩn bị và đợi nướng nữa chứ... Hồi đó nướng bánh bằng cái chảo dài nhìn đẹp và bánh nhanh chín hơn, giờ do không gian hơi ít nên phải chơi lò vi sóng.
Nướng xong là đem ra dĩa, quện tí sữa đăc....
Tiếp đến là quện miếng milo...Cắt bánh và quất hoyyy
Nhìn kéo nè kkk... đã mắt chưa...
Wowwwwww muốn coi nó dài bao nhiêu không :D
Măm mămmm
Đứt dồi huhu
Nói chung ở đây cũng có nhiều món cũng lạ lạ lắm, độ tuổi teen teen hay tiền mãn teen cũng thích lắm, yên tâm hehê. Giá thì mình thấy cũng hơi cao một tí, nhưng bù lại phần nhìn - quá đẹp - xức xắc... Thôi tạnh mưa rồi, về đây.