Nhìn ảnh ngon lành thế thôi chứ... ngon thật hihi =)))))

❌ Khuyến cáo bài viết chỉ dành cho những ai yêu mèo và không sợ mèo, không dị ứng với mèo 😺 Bởi vì mấy con mèo ở đây dễ dãi và quấn người lắm, và chúng còn có thể làm bữa ăn của bạn vơi đi bằng sự xinh đẹp đáng yêu của chúng nó. 💁🏻‍♀️ Mình thì cũng không xa khu vực Bách- Kinh- Xây tí nào đâu, đi từ Xuân Thuỷ - CG thôi ý mà ... Nhưng do có niềm đam mê với mấy món ốc như này quá nên vẫn cố vác mồm đến đây ăn cho bằng được hii 😛 👉🏻 Quán Ốc Mèo Mun tại 106K3 Bách Khoa Ngõ 48 Tạ Quang Bửu nha mọi người, mình đi 3 con gái với nhau nên ăn cũng nhẹ nhàng sương sương vài món... ( mình sẽ review theo thứ tự ưng ý của các món ăn nhé ) -> Khoai bơ tỏi đường: ăn lạ lạ miệng thơm mùi bơ tỏi và miếng khoai dẻo dẻo ngọt ngọt. Đúng là ăn lần đầu chưa quen lắm nhưng vị này đúng là lạ, và ăn thêm vài miếng bắt đầu thấy ngon, quan trọng là ko hề ngấy như khoai chiên bình thường -> Ốc lẫn xào me: trước tiên là ốc khá sạch, nói là ốc lẫn thì có ốc to ốc nhỏ nhưng cũng không nhỏ đâu nha, và dĩ nhiên là cái sốt me ăn đậm vị ngon nhắm. -> Ốc nhỏ xào dừa: siêu thơm vì mùi dừa với xả hoà quyện vào với nhau cứ gọi là nức mũi 👃 -> Món khoai lang kén có lớp vỏ ngoài vàng ươm giòn dụm, bên trong mềm thơm béo ngậy, nhưng ăn nguội thì bị mềm mất ngon hẳn. -> Ngao hấp chả còn quá xa lạ với mỗi người, nhưng ở đây được hấp thêm với dứa, khá hấp dẫn và lạ miệng. Ưng nữa phải kể tới nước chấm chua ngọt chuẩn vị, sả, tắc, mắm, đường được hòa quyện với nhau, thêm chút lá chanh bùi bùi, ăn ngon hết nấc ^^ -> Trứng cút bùi, quyện với tỏi thơm, bơ béo ngậy, hương vị mặn ngọt đậm đà, ăn kèm với bánh mì rất hợp nha =)))) Bọn mình gọi 3 cốc trà sâm dứa có 3k/cốc thôi mà thơm thơm là vừa đủ cho cả bữa ăn nhé ❤️ Còn về thái độ phục vụ thì có chị chủ quán vui tính nhiệt tình, miễn chê. Quán cũng sạch sẽ nữa ^^ Tổng hoá đơn hết 394k thôi, tính ra ~130k/người. No nê mà ngon nói chung là vậy, nên ghé qua thưởng nha 😛
người yêu thích