Nhiều vị trà ngon và độc đáo
Biết Bobabop chưa lâu nhưng mà giờ chính thức ghiền mất rùi! Quán có nhiều chi nhánh nhưng mình hay uống ỏ PXL nhất vì gần nhà. Trà ở đây đặc biệt có nhiều loại rất thơm ngon, mùi vị thơm rất dễ chịu, khác hẳn vị trà những chỗ khác.

2 món mình thích nhất ở đây là trà sữa Alisan và Darjeeling, thích đến nỗi lần nào mua cũng chỉ kêu 1 trong 2 món này chứ chưa thử loại khác nữa :))

Alisan thì 1 ly size L là 32k, size M thì 29k. Trong hình là mình uống ly L đó.

CÒn ly Darjeeling thì size M chỉ 26k, size L thì 29k. Topping ở đây gái cũng chỉ từ 3k - 10k thôi. Mặt bằng chung thấy giá cũng dễ chịu, rẻ hơn mấy thương hiệu ở nước ngoài có tiếng như gongcha hay koi.

Hai vị trà này đều có mùi thơm rất đặc biệt, trà pha không quá ngọt nên uống không ngán, mùi vị cũng khác hẳn những quán trà sữa vỉa hè, uống vào nghe mùi trà rất rõ, vị thơm thơm béo béo cứ đọng lại trong miệng, mùi vị đặc biệt và khó diễn tả lắm. Nói chung uống xong là bồ kết 2 món này cực kỳ lun <3

Không gian ngồi lại khá nhỏ nhưng cũng xinh xắn, tách riêng với quầy order nha


Quán có 2 mặt tiền lận, bên này là khu order và chế biến

Còn bên đây là chỗ ngồi lại


Menu quán đây, nếu uống trà không topping thì cũng khá rẻ, chỉ từ 20k - 40k/ly thôi. Có bánh ngọt nhưng thấy không nhiều loại lắm

Ly này mình mua về vào bữa khác nè, lỡ ghiền nên cứ 2,3 bữa là phải mua uống

Phiếu tích điểm, uống đủ 10 ly thì được tặng 1 ly nha. Đôi khi nhân viên quên đưa thì mọi người nhớ hỏi, không là lỗ à :))


