Nhiều món lạ lạ mà dễ thương

Quán này nghe nói của anh Jun nhóm 365 nè.

Quán này nằm trong chung cư cao cao vầy nè.



Không gian trong quán nhỏ nhắn, bài trí đơn giản và tinh tế phong cách Nhật, mình khoái nhất là bức tranh tường, rất đẹp.

Bánh trà xanh - 35k/cái. Bánh làm khá ngon, đúng hương vị trà xanh Nhật luôn. Ăn mềm, mịn, hay hay.

Xôi kem - 39k. Kem hình như quán tự làm, mùi vị khá ok, không quá ngọt, ăn với xôi dẻo và trái cây hạt lưu lạ miệng.

Toast - 59k. Là kem viên trên bánh mì nướng, vừa thơm ngon và mát lạnh vừa giòn giòn, tính ăn cho vui miệng thôi mà không ngờ bị ghiền.

Còn đây là Waffle - 59k. Gần giống như Toast, có cả chuối và dâu nữa nên món này ngọt khá đậm, ăn nhiều dễ ngán.

Trà sửa bông gòn - 59k. Đặc sản ở đây nha. Khi uống thì rót trà sữa lên lớp bông gòn rồi nén bông gòn xuống, siêu ngon luôn, hihi.


