Nhiều món độc lạ với view từ trên cao cực chất
Này là vô tình lụm cái bóp, đánh liều mà vào thôi. Cái tội ham đẹp bị cái view tinh tế hút hồn. Dè đâu cũng ngon ngon thiệt. Đặc biệt hên ngồi ở cửa kính phóng tầm nhìn xuống phố đèn nhấp nháy lấp lánh rất đỗi lãng mạn luôn





View đẹp chứ ha cả nhà, tinh tế đơn giản là nhất nhất

Từ đây ngó xuống phố thấy sung sướng gì đâu

Nghía qua tủ kính lòng bồi hồi xuyến xang liền vậy à


Khai vị mở màn, này không phải combo nha, Nọc gọi 3 phần nhà hàng gom chung lại làm 1 cho tiện í

Người yêu muôn thuở, cá hồi sashimi 115k nhé, cá khá tươi béo, nhà hàng thì phải thế roài, kaka

Còn này là người tình trăm năm, lườn cá hồi 128k, siêu chất siêu béo nhé, ăn hơi bị đã luôn ạ

Cá trích ép trứng đỏ, này thấy lạ hông ở đâu có nè, thường là màu vàng không hà, ăn thì hương vị thấy cũng vậy

Còn này là cá trích ép trứng mù tạt, cũng lạ nốt luôn. 2 phần cá vậy là 138k nhé


Maki cuộc tôm chiên giòn 98k, rất đỗi dịu, sạch sẽ, hợp vệ sinh, chiujuuuuuu, cơm dẻo tôm giòn ăn rất feat luôn heng

Sushi cơm hộp 138k, thấy rẻ mà ha, có cả tempura hải sản nữa luôn á

Phần này bao gồm khá nhiều bù lông công táng nhé, ngon nhưng bếp cắt chưa được đẹp

Tempura chỉ đúng 1 con tôm là hải sản thôi nha, còn lại là rau củ quả nhưng vẫn ổn phết luôn, giòn rum rúp, nước sốt củ cải đi kèm cũng khá đậm đà ngon hơn những nơi khác

Cái này thì Nọc không ăn nên không biết nhưng đại khái chắc cũng bình thường

Trứng hấp cũng khá ok nha, này Nọc ăn bên sushi bả ngán chịu hông nổi, bên này đỡ hơn chút ít

Bento giá vậy thấy khá ổn, có kèm chén súp miso nữa í nha

Cơm thịt heo trứng 128k, này cũng theo 1 đàn cả set nhé


Trụ cột vẫn là món cơm với thịt heo chiên khá ngon, thịt bên trong mềm và tươi, lớp áo bột bên ngoài cũng khá giòn ăn không ngán, cơm mix đủ loại topping vừa đẹp vừa ngon


Salad trộn đi kèm set nha, ăn hơi chua

Cola light 21k, cũng ổn ha, trà nóng 8k châm thoải mái nhé
















Menu phong phú thần sầu, có cả lẩu và nướng Nhật nữa
Phục vụ bên này cũng nhẹ nhàng dễ thương lắm, tuy nhiên nhà hàng hết hơi bị nhiều món cũng khiến Nọc hơi bị mất hứng nè, nhà hàng cũng khá vắng chắc do đặc thù trong tòa nhà í mà. Giá menu đã bao gồm 10% thuế nên dễ tính đỡ bỡ ngỡ heng. Có dịp lên Pearl Plaza sẽ tiếp tục ủng hộ vì thích style này nè