Nhậu nhẹt phũ phê với các món khè hơi bị ngon

Ta nói bữa ăn Lẩu cua đồng ở đây ngon quá, giờ đến làm thêm bữa nữa, tiện thể rv cho các bạn coi luôn! :)

Lẩu cua đồng hải sản 249k
Nhìn cái lẩu hơi bị hoàng tráng và chất lượng bà cố!

Lẩu cua đồng mà dĩa hải sản nhiều quá trời quá đất!

Ăn kèm dĩa rau tươi xanh nè!

Nồi lẩu cua đồng thì thơm ngào ngạt và đậm đặc gạch cua bên trong luôn!

Giờ thì cho nguyên liệu vào lẩu và ăn thôi!

Được nồi lẩu ngon chưa!

Làm 1 chén thật ngon và ăn thôi nào! :)
Lẩu cua đồng hơi bị chất lượng với hải sản nhiều ứ hự nên nước lẩu hơi bị ngon ngọt nha, thêm vị thơm béo của cua đồng, ngất ngây luôn!
Hải sản thì tươi ngon, roi rói, lại còn nhiều ăn đã luôn!
Nhưng bữa mình ăn thì nêm hơi đậm 1 chút.

Thêm 1 món mình cũng hơi bị thích ở đây đó là: Tứ Quý Khè 119k cái tên nghe thú vị nhỉ!

Tứ quý gồm có 4 món như: trứng non, mề, tim, lòng...

Lòng mề ngon, lại có thêm cả tim nữa: chế biến kĩ không tanh, sốt thì đậm đà, cay cay, xuýt xoa, kẹo kẹo. Không những thế bên trong còn có nhiều tép tỏi chiên, cho thêm mùi thơm mà ăn cũng ngon nữa!

Lại có thêm trứng non bùi bùi, béo béo, quyện sốt đậm đà, ăn là ghiền!

Phần này ăn thêm bánh mì là ngon bá phát luôn!

Tiếp đến là món: Gà hấp nước mắm nhĩ 169k
Hấp kiểu này nhìn lạ quá nhưng chưa gì mà thấy đậm đà rồi nha!
Gà thịt chắc chứ không bở, cắn sướng răng luôn! Thêm phần nước mắm nhĩ đậm đà, thơm ngon, món này ăn dễ bị ghiền!

Giờ đến món hơi bị đẹp và sến nha: Đậu hũ Phụng Hoàng 129k.

Mở ra cho các bạn coi nè!
bên trong có: Đậu hũ trứng thơm ngon, mềm mịn, được chiên sơ lớp vỏ ngoài, khi ăn cảm nhận ngay được vị beo béo, bùi bùi; Hải sản thì có tôm, mực, cá, có cả thịt xông khói bên trong nữa, thêm rau và nấm ngập tràn. Bên trong còn có cả tiêu xanh, khi ăn ta cảm nhận được ngay vị the the, thơm thơm, hấp dẫn! Nước súp cũng không thể bỏ qua đâu nha, ngọt và ngon lắm.

Thêm 1 phần cũng hấp dẫn không kém nha: Ếch xào lăn 129k

Cho lên bếp và đun nè!

Sợi mếm mềm nhưng không nhão, sợi nhỏ, quyện đều sốt ăn hấp dẫn.
Sốt xào lăn ở đây thì vị khá là thơm ngon: ngọt ngọt, beo béo, vị vừa chứ không ngấy và thơm mùi cà ri, lại có thêm rau củ nữa.
Phần này ếch khá là nhiều, ăn tha hồ. Ếch để nguyên da, chứ không lột, chắc, béo và nhiều thịt, cắn miếng nào là thấy đã răng luôn!
Được bữa ngon lành cành đào, kết rồi, bữa sau ghé tiếp!


