NHẬU ĐI ANH CHỊ EM ƠI!!!

🏠 Mười Lượng - quán nhậu bình dân 443 Hoàng Sa - p8 - q3 ⏰ 16-23h59 thì phải :)))) 💸 70k-hơn 200k 🍲 Chiều mát sương sương cái 2 đứa em xách xe đi ra bờ kè tìm quán nhậu ngồi tâm sự 2 ng đờn ông. Quán này quán guột của bạn gái em, dô là gởi xe bài bản rồi kiếm chỗ ngồi view bờ kè ko vướng víu 1 ai. 🥘 Menu ra là order bặc bặc, menu đây ko có hình nên các bác tự tưởng tượng ra món nha, dc cái lên món ko làm e thất vọng. Em đi 2 người nên gọi sương sương hoy: 🐂 Lá sách bò hấp gừng: khúc này e chỉ có thể im lặng và nhai, ngon vl ngon đúng ý e, lá sách trắng trẻo chắc do tẩy trắng tốt :))) cơ mà giòn sựt sựt lại thơm ko hôi, e mà ko đau răng mình e quất 2 phần vẫn còn kịp, có cái e ko ưng chấm mắm tôm, mà hỏi mắm nêm quán ko có, hơi buồn nhẹ... 🥩 Signature của quán hình như là chả đùm bò, e thấy ghi ngay đầu cuốn menu. Cơ mà ngon thiệt, bò băm mềm mại bên trong có bọc 1 bé trứng muối béo thơm, bên ngoài cuốn lớp mỡ chài mỏng như cái áo lưới của ce đi biển, rồi rải 8 đời đậu phộng lên, ngon bá cháy bọ chét, ăn kèm bánh đa nướng cơ mà e ko thị tẩm cái bánh đa nên cho lui cung rồi 🦆 Lưỡi vịt phá lấu: cái này mình e ăn hết dĩa vì nó ngon hơn lưỡi bạn gái e, tội con bé ko dc liếm thử luôn á, phải nói ăn lưỡi vịt ngon nuốt lưỡi 🐟 Gân cá xào cải chua: món này e ăn thấy thơm ko tanh, mà e ko phải đạo cá nên tạm biệt, e tặng bạn gái e nguyên dĩa 🍱 Em còn kêu thêm cái cơm chiên cá mặn mà quên chụp rồi cơ mà thơm với hạt cơm chiên giòn bóng bẩy như e vậy, thích lắm cơ 💵 So với giá món ăn vỉa hè chắc nhiều bạn thấy hơi cao nhưng thực ra món ăn rất đầy đặn, món nào full dĩa món đó ko độn rau gì đâu, nên e thấy giá hợp lý. Lần đầu e đi ăn mà ưng cái bụng đến v, ko nghĩ là quán làm món nào cũng đều tay mà quán nhỏ thôi nhưng cuốn menu dày cộp như danh sách bạn gái e vậy 1️⃣ Giá: 9/10 2️⃣ Thái độ phục vụ: 8/10 3️⃣ Độ vệ sinh: 8/10 4️⃣ Không gian quán: 7/10 5️⃣ Món ăn: 10/10
người yêu thích