Nhật Ký Đà Lạt 3/2015
Chào các bạn, hôm nay mình xin review chuyến phượt Cần Thơ - Đà Lạt để làm kỉ niệm, và hi vọng sẽ giúp ích cho bạn nào có ý định phượt Đà Lạt giống mình.
Cái quan trọng nhất là kinh phí, mình nghĩ rất nhiều người quan tâm vấn đề này, nên mình xin liệt kê các mục cơ bản cho các bạn nắm nhé.
Tiền xăng :300k/ tổng hành trình khoảng 1000k.
Tiền khách sạn:khoảng 80k/người/ngày nếu đi theo nhóm đông.
tiền ăn: khoảng 80k/người/ngày luôn nhé.
tiền mua sắm: tùy khả năng ham muốn mỗi người thôi !
tiền vé tham quan: mỗi ngày mình đi khoảng 4 điểm, giá dao động từ 10-40k.
Mình đi tổng cộng 4 ngày, nên chỉ thuê khách sạn 3 ngày thôi, phần tiền tham quan mình có ghi rõ ở mỗi chặn đường của mình các bạn có thể đọc sau.
Suy ra Tổng thiệt hại của mình sau chuyên đi là khoảng:
150k _ tiền xăng + 250k _ khách sạn + 320k _ tiền ăn( vì ăn 4 ngày, ở chỉ 3 ngày thôi) + 300k vé tham quan= 1tr.
Như vậy sau 4 ngày mình tốn chỉ 1.000.000 vnd.
Hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn, sau đây là bài review chi tiết của mình, có sai sót gì thì bỏ qua nhé, cảm ơn mọi người đã quan tâm !
Ngày 1: Cần Thơ - Đà Lạt 445km
12h30 đêm đầu bọn mình xuất phát đi Đà Lạt, nhóm mình gồm 6 người.
5h sáng đến ngã 3 dầu giây bọn mình ăn sáng. Quán bún ở đây tương đương ở Cần Thơ của mình, khoảng 20k/tô.
10h sáng, sau khi qua mandagui bọn mình ghé nơi dân phượt hay nghỉ chân
12h trưa đến bến xe bảo lộc ghé lại làm tý cho no cái bụng, cơm ở đây khá rẻ, ko chặt chém như cơm ở những bến xe khác nhé, chỉ 15k/đĩa thôi.
đến 3h chìu, là băng đèo Prenn, nên dừng lại làm vài tấm kỉ niệm.
4h vào tới Đà Lạt nhận phòng, vì mệt quá nên tụi bạn lăn ra ngủ liền, tha hồ dìm hàng.
Bọn mình ở khách sạn của cô Hạnh, phòng khá tiện nghi đối với dân phượt bán chuyên như tụi mình, phòng có tủ lạnh, máy nước nóng, máy sấy tóc, tivi... đặc biệt có trà tự pha miễn phí và lúc nào cũng có hoa tươi trong phòng, sdt cô Hạnh cho bạn nào có nhu cầu liên hệ:0983822907, ks chỉ cách chợ đà lạt 200m thôi nhé, giá rất rẻ. phòng double là 300k/ngày, phòng đơn 2 người thì 200k.
Các bạn nào đi xe khách hoặc máy bay tới Đà Lạt thì cô Hạnh có cho thuê xe luôn nhé. xe số là 100k/ngày, tay ga thì 120-150k/ngày, chuyện xăng dầu thì mình ước chừng khoảng 30k là có thể sang bằng Đà Lạt rồi, vì các điểm vui chơi ăn uống rất gần trung tâm, Xa nhất chỉ khoảng 20km thôi.
6h tối cố gắng chui đầu ra khỏi nhà để đi ăn, lúc này có 1 sự đấu tranh không hề nhẹ giữa miếng ăn và giấc ngủ. Bọn mình ăn nhẹ cháo gà ở chợ đà lạt, rồi dạo chợ 1 vòng xong về ngủ sớm. À báo giá với các bạn luôn là cháo gà khoảng 20k/tô, cánh mề đùi gì thì tính thêm, tùy khả năng mỗi người.
Áo khoác của thằng bạn ko có nón nên nó đội nón bảo hiểm luôn cho ấm cái đầu, vì lúc này trời rất lạnh.
ngày 2:
6h sáng lật đật chuẩn bị tiếp tục khám phá Đà Lạt, bọn mình ăn mì hoành thánh ở quán Tàu Cao, chỉ cần nói tên ra là ai cũng biết, mì ở đây khá nhìu thịt, 1 tô khoảng 35-40k.
7h đi thẳng tới Lang Biang, cách Đà Lạt tầm 15km, vé vào cổng là 20k/người. Vé xe jeap là 300k/xe/6 người. Tính ra mỗi người tốn 70k nếu lên đỉnh Langbiang ko ăn uống gì thềm
Tứ đại ác nhân đây !!!!!!
Dư âm cơn buồn ngủ hôm qua, con mắt mở ko lên luôn.
8h30 Rời khỏi LangBiang cả đám qua Thung Lũng Vàng tiếp tục tự sướng. giá vé là 30k.




Các bạn nên phượt ít nhất 1 lần với lũ bạn thân để cảm nhận hết niềm vui so với đi chơi với bạn bè bình thường nhé. Độ bựa sẽ được nhân lên gấp bội đó.






11h trưa về ngang Phân Viện Sinh Học nên vào chơi luôn, chuyện ăn uống tính sau.
Giá vé vào cổng thì chỉ 8k thôi, các bạn có mua đồ len hay rượu và các loại mức thì mua ở đây nhé, sẽ rẻ hơn mua tại chợ Đà Lạt đó, đồ ở đây ko nói thách như chỗ khác, và có món youort khá ngon giá chỉ 5k/hủ.
Bọn mình cứ lo mua sắm và xem sinh vật trong viện sinh học mà quên chụp lại, nên xin trên anh google 1 tấm ảnh đại diện của viện sinh học cho các bạn ngắm đỡ nhé @@.

12h30 mới về lại Đà Lạt, lúc này mới thấy đói, ghé đại 1 quán cơm sường trên đường Bùi Thị Xuân, không ngờ lại rất ngon, dĩa cơm 20-25k và có tới 2 miếng sường to và dày cỡ bàn tay.
Sau khi ăn xong thì về ngủ thôi, đến khi thức dậy đã là 3h chiều, lúc này mới tức tốc vọt lên Thung Lũng Tình Yêu, giá vé là 40k/người, vào đây thấy ngta nắm tay mà thấy ham, ai ko có bồ đừng vào nhé, hihi. theo lịch trình là sẽ ghé vào Đồi Mộng Mơ và tranh thêu xử quán nữa, mà ko có thời gian nên chỉ chơi được TLTY thôi.




Ở đây cũng có cây cầu tình yêu để gắng ổ khóa tình yêu nữa nhé, khi mình và thằng bạn bước vào cây cầu, có 1 chị ra hỏi 2 anh có mua ổ khóa tình yêu không, 2 thằng nhìn nhau cười rồi Biến luôn khỏi khu vực đó luôn @@.

đây là thằng bạn được giới thiệu mua ổ khóa với mình nè, nhìn mặt cũng khá là bánh bèo, hèn chi ngta mời mua ổ khóa.







chiều 5h ghé quán Bún Công, quán bún bò Huế tại Đà Lạt, rất nổi tiếng, giá chỉ 35k.
6h về ks và chuẩn bị dạo chợ. Sau khi tham quan mua sắm, chuẩn bị về thì thấy hình ảnh 1 cụ bà ngồi bán đậu phọng, cụ cứ ngồi như thế suốt, có ai mua thì ngồi bật dậy bán, sau đó lại ngồi tiếp như vậy.

Về đến phòng là 9h tối, lúc mở của ra thì...

Đám bạn đã chuẩn bị quà sinh nhật bất ngờ cho mình, cái bánh ngon nhất mà mình được ăn.

Nhờ những kỉ niệm này mà mình có thêm động lực để review lại cuộc hành trành này




Sau khi quẩy xong cũng gần 12h đêm, nên cả đám giải tán để chuẩn bị cho ngày hôm sau.


Ngày 3:
6h sáng bọn mình ăn bánh mỳ xíu mại ở đường Nguyễn Chí Thanhchỉ có 12k thôi xíu mại thêm thì 2k/viên,ăn no cái bụng chỉ tốn có 15k.
Sau đó đi Công Viên Hoa Đà Lạt. Giá vé là 30k/người

Các bạn nên đi điểm này vào buổi sáng để dễ chụp hình hơn.
Lần đầu được chụp chung 6 đứa.

chụp thì nhìu, mà cảnh đẹp hơn người, nên up cảnh thôi !




9h rời vườn hoa đi Thiền Viện Trúc Lâm, ở đây ko thu vé, các bạn cũng có thể đi cáp treo qua thiền viện với giá 50k/lượt và 70k khứa hồi.







Sau lưng Thiền Viện là hồ Tuyền Lâm, có thuê thuyền vào làng dân tộc, giá vé tàu khoảng 400k/6 người, vào tới làng thì chẳng thấy ai hết, vì ko đúng dịp lễ lớn, các bạn đi ngày thường thì ko nên vào đây nhé, sẽ tiếc tiền lắm


Cố gắng cười vậy thôi chứ tốn 400k là nhói lắm !
Từ làng dân tộc nhìn qua đối diện là đường hầm đất sét. Biết vậy qua đó ngon hơn.


12h trưa có mặt tại thác Prenn, giá vé ở đây là 30k/người.
Lúc nay bụng đói cồn cào rồi, gọi cơm từ 12h30 mà tới gần 1h mới có, cơm sường bình thường chỉ 1 miếng thịt mỏng mà 35k, thái độ phục vụ thì chậm chạp, khuyên các bạn nên ăn trước khi vào đây, nhưng cảnh lại rất đẹp nhé, đừng vì thái độ nhân viên mà bỏ điểm này.







3h30 mới có mặt tại Datanla, giá vé ở đây là 20k, trượt máng khứa hồi là 50k, 1 chiều là 35k.

đứa nào cũng gáng cười để có 1 tấm ảnh đẹp, chụp xong hạ máy xuống là bắt đầu thở ô xi.
Sau 3 ngày bị vắt kiệt sức thì những bậc thang ở đây đúng nghĩa Hành Xác, các bạn ko có sức khỏe thì nên đi máng trượt nhé, đừng tiếc tiền như tụi mình, vì mệt sẽ ko còn hứng thú đi chơi nữa.



Buổi tối về tới Đà Lạt là tự động hồi phục công lực @@.



Ngày 4:
sáng 5h trả phòng và ra về, các bạn nào đi mùa lạnh thì nhớ mặt áo mưa nhé, mình đeo 2 cái găng tay mà vẫn thấy lạnh thấu xương theo nghĩa đen luôn, khác xa với đi xe 4 bánh nhé.



Chào tạm biệt và hi vọng sẽ được lập lại hành trình nhìu lần nữa !



