Nhanh chân đến thử ngay MÌ GÀ QUAY siêu đông khách bán sạch trong vòng 3 giờ
Được một hôm rảnh rổi loay hoay hai đứa không biết ăn gì, chợt được gợi ý một quán bán mì, hủ tiếu cực kỳ nổi tiếng khu vực Quận 3, mà khách đến ăn xếp hàng dài từ đầu hẻm đến cuối hẻm luôn nên hai đứa ghé qua ăn thử cho biết.

Tô mì gà quay đầy đặn, với topping ngập tràn làm nên thương hiệu của quán cô Hương lâu nay

Nhìn tủ đồ ăn khủng là biết một ngày cô bán bao nhiêu rồi nha

Món best seller phải kế đến món gà quay này, số lượng cực kỳ có hạn luôn nên bạn nào đến sớm sẽ được ăn món này nha

Hoành thánh chiên vàng ruộm được gói trực tiếp rồi chiên luôn, mỗi cái mua thêm là 5k, thấy ai đến đây cũng gọi thêm hoành thánh hết

Tụi mình 2 đứa gọi 2 phần mì gà quay thập cẩm nha, kèm thêm một chén 5 cái hoành thánh nữa!

Nếu ăn mì thập cẩm là 65k/tô còn nếu muốn ăn mì gà thôi thì giá là 60k, các món ở đây giá cũng khá cao dao động từ 40k-60k một tô tùy theo khách hàng yêu cầu.

Một tô thập cẩm đầy đủ gồm gà quay, trứng cút, hoành thánh, cá viên cùng một con tôm múp míp

Gà quay các bạn có thể yêu cầu là gà đùi, má đùi tùy chọn nha, còn nếu không có nhu cầu cô sẽ bán ngẫu nhiên

Thịt gà ở đây phải nói được tẩm ướp gia vị khá ổn áp luôn, da gà căng bóng, có vị dai dai giòn giòn nhẹ, thịt bên trong mềm, mọng nước không hề bị khô nha! Nếu bạn nào ăn đậm vị có thể chấm thêm tương pha xíu sa tế cay cay cho hấp dẫn nghen.

Sợi mì ở đây là mì trứng dai dai mềm mềm, được trộn cùng nước tương và các gia vị khác, nhưng theo cảm nhận riêng của mình thì mì trộn hơi nhạt, khi ăn mình phải thêm xíu tương đậm đà cho vừa miệng

Hoành thánh chiên ở đây phải nói khá ổn luôn, nhân ngập thịt là thịt, không như nhiều nơi khác độn nhiều đậu xanh hay khoai môn, cắn một miếng giòn rụm bên trong thì ngập nhân.

Quán bán từ 4h30 đến 8-9h tối nha, nhưng tầm 4h30 quán mới bắt đầu dọn hàng từ từ thôi, vì quán nằm trong hẻm nên chổ ngồi có hơi hạn chế một chút, tầm 4h30-5h khách khá đông phải xếp hàng để chờ tới lượt ăn. Được cái bán đông nhưng chủ quán khá nhiệt tình, không cáu gắt khó chịu với khách, ngồi xíu là có đồ ăn ra liền luôn. Hôm nào có dịp ghé qua ăn thử nhé mọi người.



