NHÂM NHI TÔ CANH BÚN VÀO THỜI TIẾT MÁT MẺ THÔI CÁC BẠN ƠI :))
Canh bún cô Chi
314 Phạm Văn Hai, q Tân Bình
12h trưa tới hết (thứ 2 - thứ 7)
25k
Mình không ăn canh bún lâu lắm rồi , chắc là từ hồi học cấp 1 tới giờ là chưa ăn lại lần nào luôn ý @@ tuy nhiên khi vô tình đi ngang qua đây thì mình ưng ngay do miếng gạch cua bự đập thẳng vào mắt mình ý :))
Về phần canh bún thì to siêu bự luôn, còn có chả, rau, đậu hủ và gạch cua nữa. Nước lèo được cô nêm nếm rất đậm đà, thanh, ngọt tự nhiên chứ không có bột ngọt luôn á :)) Rau muống giòn ngon , cục chả ở đây hơi bị đỉnh , dai thơm, ko pha bột nhiều nên ăn ko ngán, riêu cua bự ko kém nha quý dị, thơm và không bị pha nhiều nên ăn cảm nhận rõ vị cua. Sợi bún thấm với nước lèo ăn ngon muốn xỉu luôn :))
Ngoài ra cô bán nói chuyện dễ thương và mình cũng mến cô lắm . Không gian cũng sạch sẽ nữa nên các bạn yên tâm ha và tranh thủ ghé ủng hộ cô thôi nào :))
người yêu thích


