Nhâm nhi thịt nướng
Vào một ngày không mưa hiếm hoi trong tuần, nhà mình có đi ăn thịt nướng ở Gyu-kaku.
Hai lần trước đều chọn ăn buffet Sakura giá 278k (chưa bao gồm VAT), thì hôm nay do đã quất 1 ly trà sữa trước đó nên nhà mình chọn gọi món.
💎 Về chất lượng: so với buffet, thực đơn gọi món tương đương với nhau, về phần trình bày, cũng như chất lượng thịt có phần “nhỉnh” hơn.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm ăn thịt nuớng thì mình thấy dĩa Diềm thăn bò Mỹ sốt BBQ, thịt không được tươi đều. Miếng thịt đã bị sậm màu, do để lâu, hoặc bảo quản ko đúng cách...
💎 Về giá cả: nếu bạn nào thích ăn số lượng, thì mình vẫn recommend là chọn buffet nha :))) còn mà ăn vừa đủ, ăn ngon thì cứ order thẳng tiến :)))
💎 Về phục vụ: thì có những bạn rất nhiệt tình, lúc dọn đĩa hay đưa món lên đều lịch sự xin phép, bù lại có những bạn đi ngang qua giựt cái đĩa như một cơn gió 😱😱 Hôm nay suýt chút là có thịt ngộ không nướng vỉ rồi, do bạn thay vỉ nướng sơ sót làm xém rơi vỉ vô mặt mình 😫😫 Dù mình đã né xa 4749 ngàn dặm :))) Chắc do mình đòi thay vỉ quài nên bạn đó “ghét”, kaka
💎 Về chỗ ngồi: thì tuỳ theo bạn ăn nướng hay lẩu, sẽ có bàn riêng, nhưng thường sẽ có dạng ngồi bệt, và dạng ngồi ghế nệm. Khu ngồi bệt 2 lần trước mình đi, có trẻ con xung quanh, mấy bé ấy chạy tán loạn cả lên, nên nhà bạn nào có con nhỏ, đừng để bé chạy từ bàn này sang bàn khác, ảnh hưởng đến vị giác của mọi người xung quanh 😜 Với cả bàn có lò than nóng, trẻ em ko cẩn thận sẽ bị phỏng, như mình nói ở trên vậy đó :)))
Tips của mình đi ăn đồ nướng là ko gọi thịt gà, vì nướng sẽ dính vỉ, và lâu chín, dù bên ngoài cháy sạm, nhưng bên trong sẽ kiểu tái tái🙂 Với cả nếu ăn buffet thì nên chọn thịt bò ăn cho sướng 🤗🤗
Cám ơn đã đọc bài, vì mới chân ướt nhảy vào group để luyện review thành thánh :)))
Arigatou (^ω^)
#thịtnuớng
#gyukaku
#aeonmall
#review
0 người yêu thích
0 bình luận