Nhâm nhi gì vào những ngày mưa bão ~

Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng đam mê lăn tròn. Trời mưa còn gì tuyệt vời bằng việc nhâm nhi một miếng cơm cháy khô quẹt, hay bạn tráng nướng nóng hổi ngắm phố phường qua lại còn gì bằng XD Hôm nay chúng ta sẽ cùng lăn đến quán bánh tráng, cơm cháy khô quẹt ở địa chỉ 196 Vạn Kiếp, quận Bình thạnh. Nơi này có lẽ đá quá quen thuộc với nhiều người rồi nhưng vẫn muốn rì viu bởi không những đồ ăn ngon, mà cái cảm giác đáng yêu mà nơi đây mang lại. Nơi đây người bán họ không thể nghe.. cũng như cũng không thể nói bằng lời. Tuy nhiên những cử chỉ hành động của họ với mọi người cũng khiến mình vui vẻ, ấm áp cho một ngày dài. Quán cũng chỉ vỏn vẹn vài ba chiếc ghế chiếc bàn, mọi người không phải vì hiếu kì mới đến mua mà vì đồ ăn của anh chị giá cả phải chăng lại vừa ngon nữa. Menu mình đính ở trên ảnh cuối nhen. OPEN : 17PM / CLOSE : 23PM (CN NGHỈ)
người yêu thích