Nhâm nhi cafe cùng bầy mèo yêu ai cũng phải mê mệt ngay từ cái nhìn đầu tiên
Với 1 tâm hồn yêu động vật như mình thì ko bao giờ bỏ lỡ những quán đáng yêu như thế này được. Bước vào quán như bước vào 1 thế giới riêng của mèo vậy đó. Xung quanh căn phòng có khá nhiều chú mèo với đủ loại nhìn phát yêu ngay huhu kì này chết tui rồi, muốn chôn chân ở đây luôn vậy
Thích quá nên chụp hình lại làm kỉ niệm khá nhiều, sẵn đây cho mọi người cùng ngắm nghía luôn

Không gian tầng 1 là nơi tập trung hầu hết toàn bộ những chú mèo có ở quán. mình đến là giờ trưa cho nên con nào con nấy nằm sãi lai ,ngáy ngủ khò khò nên nhìn yên ắng vậy á

Quán decor đơn giản, những cái lồng bé bé xinh xinh bằng gỗ được đặt khắp phòng. Đây là nhà mini của những chú mèo, hầu hết là dành cho việc ngủ :)) Mỗi con 1 lồng ko ai giành ai


Nhìn cái mặt hóng đồ ăn thấy ghét chưa kìa. Bình thường thì chảnh chẹ lắm mà 1 khi đánh hơi được mùi đồ ăn là sáp sáp lại như thân thiết từ đời nào vậy, đôi mắt tròn xoe ngây thơ vô số tội chịu nỗi trời T.T

Hình sâu đíp :))




Ai thấy e chảy nước miếng hăm dọ hehe xấu hổ quá đi thôiiiii ><


Bánh này mình khoái nhất nè. Bánh cá nhân phô mai , vỏ bánh mềm xốp, thơm bơ sữa cực kì, nhân phô mai béo ngậy cắn ngập răng. Tuy vậy nhưng càng ăn càng ghiền chứ ko hề thấy ngán gì hết luôn đó :(

Takoyaki bánh mực hót hòn họt 1 thời tới bây giờ vẫn ko hề hạ nhiệt , phần 6 viên ăn no nê

Cơm cuộn trứng, món ăn lí tưởng dành cho những ai muốn chắc bụng, hết phần này bảo đảm no nốc luôn

Soda Curacao

Trà sữa Thái xanh trân châu

Smothie matcha

Chổ này lạ với thú vị lắm nè. Các cặp đôi tình nhân vô đây đều ghi lại 1 tấm thiệp hình trái tim rồi khóa bằng cái móc khóa treo trên khung sắt đủ màu nhìn đáng yêu thấy sợ luôn .
Nhất định sau lần này sẽ ghé lại quán 1 ngày ko xa, về chắc nhớ nhung chúng nó chết mất
(+) Mèo khá thân thiện, sạch sẽ tha hồ nựng
Đồ ăn thức uống khá ok , giá phải chăng
Nhân viên dth nhiệt tình
(-) Thức uống đồ ăn ko phải làm sẵn cho nên đợi hơi lâu tẹo


