Nhạc kịch NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ

Cảm giác thật sự hạnh phúc và tự hào khi được xem một trong những vở nhạc kịch nổi tiếng nhất thế giới do người Việt biểu diễn trên nền nhạc giao hưởng. Trước hôm công diễn mình đã từng lo rằng vở này quá khó, nhưng NHÀ HÁT NHẠC VŨ KỊCH Việt Nam đã làm được, thậm chí làm khá tốt, mấy ông bà tây ngồi bên cạnh mình tấm tắc khen. Vở Nhạc kịch dựa theo tiểu thuyết Những người khốn khổ của đại văn hào ngườ Pháp Victor Hugo, được hát bằng tiếng Anh trong vòng 2 tiếng rưỡi. Tất cả các nghệ sĩ đã cống hiến hết mình để mang lại cảm xúc cho khán giả, có nhiều phân đoạn mà một thằng con trai cứng rắn như mình còn suýt bật khóc. Trên sân khấu của Nhà hát lớn Hà Nội - nhà hát đẹp và danh giá nhất Việt Nam, cùng dàn nhạc Giao hưởng thính phòng do Đồng Quang Vinh chỉ đạo, các nghệ sĩ đã mang đến bữa tiệc nghe nhìn đã mắt đã tai, các phân đoạn được chuyển cảnh rất nhịp nhàng và nhanh gọn không hề làm ngắt mạch cảm xúc của khán giả. Tất cả đều tuyệt vời, chỉ trừ đoạn hát bài I dreamed a dream của nghệ sĩ Thu Quỳnh, do bị trục trặc mic cài nên phần diễn của chị không được suôn sẻ lắm. Sau vở ballet Hồ Thiên Nga năm ngoái, Những người khốn khổ được công chiếu tháng 11 năm nay một lần nữa khẳng định người VIỆT NAM MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC MỌI THỨ, và không có lý do gì chúng ta không mong chờ một nền nghệ thuật hàn lâm phát triển hơn nữa. Hy vọng một ngày không xa, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam sẽ chuyển thể thành công vở Bóng Ma trong nhà hát. Giá vé: 800-1500k Biểu diễn các ngày 21, 22, 23, 24 tháng 11 tại Nhà hát lớn Hà Nội. MUST SEE 1 lần trong đời.
người yêu thích