[ NHA TRANG - PHÚ YÊN CÙNG HỘI BẠN "NHÀ NGƯỜI TA" - CẨM NANG DU LỊCH MÙA DỊCH ]
‼️Mình sẽ riviu theo kiểu trải nghiệm từng hoạt động trong ngày đi chứ hong phải kiểu tổng hợp nhen nên bài khá dài đó. Mọi người đọc xong có thể góp ý giúp mình để mình lên DAY 2 nha 🤣, hoặc muốn viết kiểu khác dễ nhìn hơn thì cứ nói nèee
NHA TRANG - DAY 1
🏘 CHỖ Ở: Tụi mình đi xe Huỳnh Gia chuyến 10h30 tối tầm 6h sáng là tới Nha Trang xong đi grab tới Ccasa Hostel (24 SAO BIỂN, VĨNH HẢI) để checkin (14h mới được checkin nhưng tụi mình đến sớm nên hostel thu phí 50k/người), gửi đồ đạc rồi đi ăn sáng. Nhóm mình thuê kiểu dorm (4 người/phòng) cho tiết kiệm. Giá cho phòng 4 người là tầm 450k/ngày nhưng vì mình đi lúc dịch nên rẻ hơn cỡ 400k/ngày. Hostel xài wc chung nha, tầng nào cũng có 4-5 cái với lại sạch sẽ lắm yên tâm. Mà phòng siêu nhỏ vali có thể để trong tủ trước phòng rồi khoá lại, (được cái máy lạnh chạy vù vù.). Xe máy thì bên hostel chỉ chỗ thuê nhưng chạy không ổn nên đổi sang chỗ khác, ở đâu cũng được NHẤT ĐỊNH NÉ CHỖ HOSTEL CHỈ NHA. Giá trung bình 120k là vision, 150k là ab chịu khó kiếm thì sẽ ra chỗ rẻ hơn đó
----------------------------------------
🍛 ĂN GÌ - CHƠI GÌ?: Định ăn bún cá Năm Beo nhưng quán tháng 10 mới mở cửa lại 🥺 nên tấp đại vô một quán dọc đường ăn đỡ (không ngon lắm đối với mình). Xong tụi mình đi tắm bùn ở I-Resort (tổ 19, thôn XUÂN NGỌC, VĨNH NGỌC) được hostel cho deal giảm giá 5%. Xe máy thì bên hostel chỉ chỗ thuê nhưng chạy không ổn nên đổi sang chỗ khác. Tắm bùn khá dzui nhìn cả đám như tắm heo vậy =))). Sau đó thì tắm lại bằng nước khoáng rồi đi chơi vòng vòng khu resort, tắm hồ bơi các kiểu con đà điểu
Tới đầu giờ chiều thì tắm sạch sẽ lại xong đi ăn tiếp hoho. Ăn nem lụi siêu ngon (quán PHÚ PHƯƠNG - 53 LÊ HỒNG PHONG) rồi đi ăn tàu hủ đá gần bãi biển xong thì tạt ra biển ngồi chụp choẹt các thứ chứ chưa tới khúc nhảy xuống biển tắm nhaa
🔥 Chán chê rồi dzìa khách sạn phố lên đèn tụi mình lên đồ tận hưởng nightlife Nha Trang. Ở đây không biết quán hải sản nào ngon nhưng tụi mình tấp dzô ăn 1 quán siêu dở =)))))) (à cũng không hẳn, chỉ là không hợp khẩu vị...hay dở thiệt ai biết nên sẽ không đưa địa chỉ, ăn hong ngon đừng kiếm mình 🤣)
🥂 Ăn xong trời chập tối rồi rảnh quá làm gì tấp zô Sailing Club (72 TRẦN PHÚ, LỘC THỌ) múa may quay cuồng trong đó. Nói chung thì không gian rất ok, bar ngoài trời rộng cực kì cảm giác như thầu nguyên bãi biển, mà DJ đánh nhạc quá dở, lẽ ra chơi khuya hơn nhưng nhạc nhẽo chán quá nên tự về hostel mở nhạc quẩy.
-------------------------------------
Đó là những gì trong ngày đầu chuyến đi của bọn mình nè. À mà đi hồi cuối tháng 9 lúc đó chưa có ý định riviu, giờ mới viết nên có nhiều chỗ quên địa chỉ hoặc quên giá tiền á, mọi người thông cảm nha 💕
người yêu thích


