Nha Trang - Đèo Lương Sơn có cảnh đực đẹp!!

Đèo Lương Sơn - Nha Trang Đường đi: bạn chạy dọc theo đường Trần Phú, qua khỏi cầu Trần Phú và chạy dọc theo đường Phạm Văn Đồng về phía Bắc, men theo cung đường này sẽ đến chân đèo Lương Sơn. Search Google Maps đi cũng dễ lắm. Tình cờ được một người bạn giới thiệu về cung đường này, buổi chiều sẽ có bán đồ ăn vặt với view biển nhìn từ trên cao, khá tò mò nên bọn mình quyết định đi thử. Theo như mô tả đường đi phía trên thì cũng dễ dàng lắm, bạn cứ chạy dọc theo bờ biển là sẽ tới. Đường đi từ trung tâm thành phố Nha Trang đến đèo Lương Sơn quả nhiên đẹp tuyệt vời luôn, gió lồng lộng, bên cạnh là biển xanh rì. Mon men theo chỉ dẫn thì tụi mình cũng đến được khúc cua có những chỗ bán đồ ăn vặt. Một bên là vách núi một bên là biển bao la. Ở đây buổi chiều khá đông luôn, hầu hết toàn là dân địa phương :)) Có mấy xe bán đồ ăn vặt nhìn cũng xinh xắn lắm. Mình có mua nước và bánh tráng các kiểu, chọn một góc ngồi thoáng đãng và tận hưởng buổi chiều hehe. Cung đường này đẹp cực kì luôn cho các bạn phượt thủ muốn trải nghiệm, cảnh thì miễn bàn rồi, tiếc là không thấy được mặt trời lặn thôi. Đoạn đường từ đèo trở về trung tâm TP cũng đẹp không kém.
người yêu thích