Nhà tôi 3 đời thèm Bò Né Cô Út... Ăn đến đời tôi riết mà nghèo :))))

Lâu rồi mới ghé lại quán này, nhớ hồi nào nằm ở khúc chung cư Phan Văn Trị xa xôi ngàn dặm mà vẫn lết xác tới ăn cho bằng được kakaka. Giờ quán dời qua Trần Hưng Đạo rồi, ta nói tiện cả đôi đường, thèm là chạy ra 1 phút 30s 🤣 Món ruột lần nào t cũng gọi là “ Bò Nướng Đá Sốt Trứng Muối”, chắc best seller bên này luôn đó. Miếng bò “bạ chà bứ” mà dày nữa nha, nướng chung với đậu bắp ướp sa tế. Chín tới đâu cắt tới đó rồi chấm sốt trứng muối béo béo, mặn mặn, thiệt chứ hợp cực kì, ăn ghiền là có thiệt. Kêu thêm Sườn Nướng Mật Ong, đặc sắc nhất là sốt ướp thịt nè. Món này nướng vừa chín tới sẽ ngon hơn, chấm chung muối ớt xanh ngon căng đét. Tới đó chưa đủ phê nên tụi t còn gọi phần Sườn Bò Cay Nhỏ nữa. Món này nhìn khá giống bên Thái nè, gì đâu mà cục xương ống nó siêu to khổng lồ, đặc biệt là ớt cực nhiều, ai khoái ăn cay là đúng bài á. Xin thêm cái ống hút để hút tuỷ ăn cho sành điệu nha mấy má 🤣🤣🤣 Kinh nghiệm của t là nên đi nhóm đông đông share ra tầm trăm mấy mà ăn đã cái nư, vì món nào cũng nhiều hết. Mấy ngày chán cơm, ko thèm phở thì chỉ có đi ăn bò là “số dzách”, quán rộng rãi, có chỗ để xe thoải mái, lưu lại để dành nào thèm ghé ăn nha 👍🏻 📍 Bò Né Cô Út 53 Trần Hưng Đạo, Q5
người yêu thích