Nhà thờ dân tộc Cam Ly- chốn xưa bị lãng quên.
Lang thang rảnh rỗi tìm lại nhà thờ cũ Cam Ly mà ít người biết đến.
Lúc đến nơi không phải giờ làm lễ (tầm 5h-5h30) sáng nên cửa đóng. Đang loay hoay chụp hình thì mình được sơ Hải ở phía đối diện nhà thờ mở cửa cho vào nên tranh thủ vào tham quan.

Nhà thờ kiến trúc rất đẹp và đặc trưng vùng Tây Nguyên, cảm nhận ban đầu có lễ là nhà thờ đẹp nhất.


Được xây cách đây cả trăm năm, kiến trúc đậm tính địa phương với mái nhà rông cao và vật liệu địa phương từ đá và gỗ.

Khu vường xung quanh nho nhỏ nhưng được chăm sóc rất đẹp.

Cửa vào là 2 loài vua của rừng và bầu trời. Hổ và chim đại bàng oai phong.




Kết cấu phần mái

Mái ngói và xà gỗ có độ bền thật đáng nể.




Cửa kính màu sắc sặc sỡ nhưng bố trí các mảnh hình tam giác và vuông đơn giản thường thấy ở các nhà thờ khác.

Không gian rất đẹp. Lúc này chỉ có vài ma sơ đang cầu nguyện nên mình tranh thủ tham quan nhưng không làm phiền đến các sơ.

Trao đổi thêm với các sơ thì trước đây nhà thờ giành cho người dân tộc nhưng nay buôn làng họ chuyển đi vào vùng xa cả trăm cây, hiện giờ chỉ còn nuôi dạy một số em người dân tộc nội trú tại đây.






Sơ cũng trao đổi thêm là trước đây nhà thờ nhiều khách đến, nhưng hiện nay ít thấy. Hi vọng qua dịp này mình giới thiệu và nhiều bạn biết được điểm kiến trúc độc đáo này.
Điểm (-):Ít người biết đến.
Điểm (+): Kiến trúc cổ rất đẹp và hiếm có, gần trung tâm,